Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

HLV Brazil mất việc vì trận thua thảm hại trước Argentina?

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Thất bại nặng nề 1-4 trước Argentina tại vòng loại World Cup 2026, đã làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của HLV Dorival Junior.

Đội tuyển Brazil đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ, khiến sự kiên nhẫn của người hâm mộ suy giảm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Dorival Junior, đội bóng không duy trì được sự ổn định cần thiết. Sau chuỗi kết quả không mấy khả quan, đặc biệt là trận thua đậm trước Argentina, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng một HLV ngoại có thể vực dậy đội tuyển, theo tiền lệ trong lịch sử bóng đá Brazil.

Từ khi HLV Dorival Jr tiếp quản đội tuyển Brazil, người hâm mộ chỉ nhận về sự thất vọng. Kỳ vọng về một làn gió mới tan biến, khi ông không thể giúp đội bóng lấy lại phong độ đỉnh cao. Những màn trình diễn nhạt nhòa ở Copa America và vòng loại World Cup 2026 cho thấy sự thiếu định hướng rõ rệt.

Thất bại nặng nề 1-4 trước Argentina tại vòng loại World Cup 2026, đã làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của HLV Dorival Junior.

Quyết định xây dựng đội hình xoay quanh Neymar của Dorival, một cầu thủ đang gặp nhiều vấn đề ngoài sân cỏ và có lẽ đã qua thời kỳ đỉnh cao, là một sai lầm. Việc quá phụ thuộc vào Neymar càng khiến người hâm mộ chán nản.

Một điểm yếu khác của Dorival là việc không thể khai thác tốt tài năng trẻ. Trong khi Endrick và Estevao tỏa sáng ở các giải đấu trẻ, ông lại thiếu tin tưởng và không tạo cơ hội cho họ. Thay vào đó, Dorival tiếp tục triệu tập những cầu thủ châu Âu đã sa sút. Rodrigo, Raphinha và Vini Jr không thể hiện được phong độ cao như ở câu lạc bộ.

Brazil cần một chiến lược rõ ràng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Dorival không thể làm được điều này, và đó là lý do người hâm mộ mất niềm tin vào ông.

Giọt nước tràn ly

Lần đầu tiên trong lịch sử, Brazil để thua tới 4 bàn trong một trận đấu vòng loại World Cup. Các bàn thắng của Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister và Giuliano Simeone giúp đoàn quân HLV Lionel Scaloni giành chiến thắng lịch sử và có được tấm vé vào dự vòng chung kết World Cup 2026.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Brazil để thua tới 4 bàn trong một trận đấu vòng loại World Cup.

Sau trận đấu, Julian Alvarez không ngần ngại chia sẻ cảm xúc: "Các cầu thủ Brazil đã nói rất nhiều trước trận đấu, nhưng điều đó chỉ làm cho thất bại của họ thêm phần cay đắng. Argentina đã chơi tốt hơn, chúng tôi đã dạy cho họ một bài học về sự khiêm tốn. Chúng tôi nhập cuộc, chơi bóng theo cách của mình và có một trận đấu xuất sắc. Chỉ chúng tôi mới là những người thực sự 'nhảy múa' trên sân cỏ hôm nay."

Trước trận đấu, Raphinha, ngôi sao đang có phong độ cao của Brazil, đã tuyên bố đầy tự tin rằng anh sẽ ghi bàn vào lưới Argentina và đánh bại nhà đương kim vô địch World Cup, dù là trên sân hay ngoài sân. Lời phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, thực tế trên sân Estadio Monumental lại diễn ra hoàn toàn khác. Argentina đã áp đảo hoàn toàn Brazil, kiểm soát bóng 56% trong suốt 90 phút thi đấu, tung ra 12 cú sút (gấp 3 lần so với Brazil), trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích và mang về 4 bàn thắng. Đội chủ nhà có 7 pha dứt điểm, tất cả đều được thực hiện trong vòng cấm của Brazil, trong khi "Selecao" không có nổi một cú sút nào trong khu vực này.

"Ban huấn luyện luôn nhắc nhở chúng tôi phải chơi bóng như thường lệ, giữ bình tĩnh và cống hiến cho tập thể. Chúng tôi nhập cuộc với sự tự tin nhưng vẫn thận trọng. Bàn thắng mở tỷ số của tôi đã giúp Argentina thi đấu dễ dàng hơn. Đây là một trận đấu tuyệt vời của toàn đội. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng 4-1 trước Brazil và chính thức giành vé dự World Cup", Alvarez nói thêm.

Trong trận đấu này, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Raphinha có lẽ là tình huống xô xát với cầu thủ Argentina, trong đó Paredes là một trong những người đầu tiên lao vào cuộc ẩu đả. Xuyên suốt trận đấu, cả hai đội cũng có nhiều pha tranh chấp quyết liệt, đặc biệt là ở khu vực giữa sân.

HLV Dorival Junior của Brazil thẳng thắn thừa nhận thất bại của đội nhà: "Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại này. Argentina đã chơi vượt trội chúng tôi về mọi mặt. Trận đấu này thực sự khó khăn và chúng tôi đã bị bất ngờ trước những diễn biến đầu trận. Kết quả này thật đáng thất vọng và toàn đội đang rất buồn. Dù biết đối thủ rất mạnh, tôi vẫn mong đợi Brazil có thể phản ứng tốt hơn trên sân."

Argentina đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước Brazil. Bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 4 của Alvarez đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của đội khách. HLV Lionel Scaloni cho rằng bàn thắng sớm đó đã tạo ra nhiều khoảng trống trong đội hình Brazil, giúp đội bóng của ông khai thác triệt để.

"Một trận đấu tuyệt vời và các cầu thủ của tôi đã chơi rất đoàn kết. Gây áp lực lên một đội bóng kỹ thuật như Brazil là rất khó khăn. Tôi nghĩ bàn thắng sớm đã làm giảm tinh thần của họ, khiến họ để lộ ra nhiều khoảng trống hơn. Về hành động của Raphinha, tôi không thấy có gì đáng nói. Tôi hiểu cậu ấy chỉ đang bảo vệ màu cờ sắc áo của mình. Tôi tin chắc rằng cậu ấy không có ý định làm tổn thương ai cả," HLV Lionel Scaloni nói.

Tin nổi bật