Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hình ảnh Nguyễn Đức Nghĩa từ thuở học trò đến khi bị tử hình

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sau hơn 4 năm gây ra vụ án mạng kinh hoàng và qua hai phiên tòa xét xử, chiều ngày 22/7, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

(ĐSPL) - Sau hơn 4 năm gây ra vụ án mạng kinh hoàng và qua hai phiên tòa xét xử, chiều ngày 22/7,  tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. 
Vẫn biết rằng, cái giá mà Nguyễn Đức Nghĩa phải trả là hoàn toàn xứng đáng với tội ác man rợ mà y đã gây ra, tuy nhiên, cũng thật xót xa, đồng thời đây là lời cảnh tỉnh cho lối sống dễ dãi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. 
Nguyễn Đức Nghĩa (X) chụp ảnh cùng các bạn cấp 3 (ảnh: VnMedia)
Nguyễn Đức Nghĩa (X)trong một buổi sinh nhật người bạn gái (ảnh: VnMedia)
Nguyễn Đức Nghĩa và hai người bạn thân (ảnh: VnMedia)
Căn phòng ở chung cư G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
 nơi Nguyễn Đức Nghĩa gây thảm án vào ngày 4/5/2010.(ảnh:CAND)

 Nguyễn Đức Nghĩa được dẫn giải đi tìm tang vật vụ án (ảnh:CAND)

 Hiện trường nơi phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân Nguyễn Phương L.(ảnh:CAND)
Tiệm cầm đồ nơi Nguyễn Đức Nghĩa cầm cố tài sản của nạn nhân (ảnh:CAND)
Nguyễn Đức Nghĩa được dẫn giải từ xe thùng để hầu tòa sơ thẩm hôm 14/7/2010 (ảnh: CAND)
Nguyễn Đức Nghĩa quay sang xin lỗi bạn gái Hoàng Thị Yến trước khi tòa sơ thẩm tuyên án.
 Nguyễn Đức Nghĩa hôm hầu tòa phúc thẩm ngày 11/11/2010 (ảnh: VietnamNet)
Trong phiên tòa phức thẩm, bị cáo Nghĩa bật khóc khi hay tin cha mất.(ảnh: PL.TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Ba (đeo kính), bố của nạn nhân Linh tham dự phiên tòa đã khóc khi nghe lại những hành vi dã man của Nghĩa đối với con gái mình.
Mẹ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa khóc xin ông Ba tha thứ (ảnh:PL.TPHCM)
Ánh mắt thẫn thờ của Nghĩa hướng về người thân. (ảnh:PL.TPHCM)
Nguyễn Đức Nghĩa nghe tòa tuyên án. (ảnh:PL.TPHCM)
Nguyễn Đức Nghĩa nức nở khi nghe tòa phúc thẩm tuyên án y án tử hình.
Giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Đức Nghĩa. (ảnh: Người đưa tin)
Sau hơn 4 năm kể từ ngày gây án, chiều 22/7/2014, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.
Sáng 23/7, xe chở thi thể của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa từ Trại tạm giam số 1 đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an (ảnh: Trí thức trẻ).
Mẹ và chị gái của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa cùng một số người thân của gia đình đã có mặt tại nhà lạnh của nhà tang lễ nhận thi thể để chuẩn bị đưa về quê. (ảnh: Trí thức trẻ)

Tin nổi bật