Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Hiệp sĩ" dùng “mỹ nhân kế” bắt nghi can trộm cắp

(DS&PL) -

Vương thường kết bạn với “gái xinh”, nhóm "hiệp sĩ" đã dùng “mỹ nhân kế” nhử Vương lộ diện. Cuối cùng, Vương cũng xuất hiện và bị bắt giữ.

Biết Vương thường kết bạn với “gái xinh”, nhóm "hiệp sĩ" đã dùng “mỹ nhân kế” nhử anh ta lộ diện. Cuối cùng, Vương cũng xuất hiện và bị bắt giữ.

Ngày 26/12, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã giao nghi can Tống Minh Vương (22 tuổi, quê An Giang) cho Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Vương bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, giữa tháng 8, anh Vũ Viết Dương trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy tay ga hiệu Honda Vision, 6 chỉ vàng, điện thoại iPhone 6 và 2 đồng hồ đeo tay.

Nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cùng các thành viên của đội phối hợp Công an thị xã Bến Cát vào cuộc truy tìm nghi can.

Theo báo Dân Việt, Vương thường kết bạn với “gái xinh” nên nhóm "hiệp sĩ" đã dùng “mỹ nhân kế” nhử Vương lộ diện. Cuối cùng, Vương cũng xuất hiện.

Khoảng 20h45 ngày 25/12, nhóm "hiệp sĩ" phát hiện Vương đi xe máy đến một chi nhánh nên đã mời về trụ sở công an.

Lúc này, Vương không chịu hợp tác mà còn chống trả quyết liệt. Đến khi bị khống chế đưa về trụ sở công an, Vương mới chịu khai nhận hành vi phạm tội. Vương còn khai thêm có 1 tiền án về tội Giết người ở tỉnh An Giang.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật