Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gửi ô tô 5 phút tại trung tâm thương mại, người phụ nữ bị thu 17 triệu: Hé lộ sự thật "ngã ngửa" phía sau

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ gửi xe tại trung tâm thương mại và bị tính phí 4.960 tệ sau 5 phút, nhưng theo tra cứu lịch sử trên máy, xe của chị đã gửi 156 ngày.

Việc thu phí gửi xe là việc rất phổ biến và giá cả cao cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc chỉ gửi xe 5 phút tại một trung tâm thương mại, mà bị tính phí lên tới 4.960 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng). Điều này khiến ai vừa nghe cũng cảm thấy không hợp lý, thậm chí “sốc nhẹ”.  Tuy nhiên, khi cảnh sát vào cuộc, sự thật lại khiến mọi người phải ngỡ ngàng!

Nữ tài xế bị thu phí 17 triệu đồng gửi xe. Ảnh Sohu

Cụ thể, nữ tài xế trong vụ việc trên là một người phụ nữ họ Nhiếp.  Sohu cho biết, hôm đó chị Nhiếp lái xe đến trung tâm thương mại để mua sắm, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 5 phút. Khi chị chuẩn bị rời đi, nhân viên bảo vệ đã chặn lại và yêu cầu chị thanh toán 4.960 nhân dân tệ tiền phí gửi xe.

Nghe tin này, chị Nhiếp vô cùng ngạc nhiên. Theo lẽ thường, 5 phút gửi xe thuộc diện miễn phí, tại sao lại có mức phí cao như vậy? Với đầy nghi ngờ, chị Nhiếp tìm đến ban quản lý bãi đỗ xe để yêu cầu giải thích. Sau đó, ban quản lý đã kiểm tra lại hồ sơ đỗ xe của chị.

Sau khi xem xét chi tiết, chị Nhiếp phát hiện ra rằng xe của mình không chỉ đỗ 5 phút, mà thực tế đã đỗ tới 156 ngày. Trước sự thật vô lý này, chị Nhiếp vô cùng tức giận, yêu cầu ban quản lý đưa ra lời giải thích hợp lý, đồng thời báo cảnh sát và đe dọa rằng nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng, trung tâm thương mại phải bồi thường cho chị 1.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3,4 triệu đồng) tiền bồi thường tinh thần.

Theo kết quả tra cứu lịch sử đỗ xe, chị Nhiếp đã đỗ xe tại đây suốt 156 ngày. Ảnh: Sohu

Sau đó, cảnh sát có mặt để điều tra và kiểm tra lại camera giám sát của bãi đỗ xe. Tuy nhiên, kết quả điều tra khiến chị Nhiếp "ngã ngửa". Camera cho thấy, từ nhiều tháng trước, chị Nhiếp đã nhiều lần đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, nhưng mỗi lần chỉ có ghi nhận vào mà không có ghi nhận ra. Rõ ràng, chị Nhiếp đã không tuân thủ quy định thanh toán phí đỗ xe và tự ý rời đi, thuộc hành vi trốn phí cố ý.

Một nhân viên bảo vệ còn tiết lộ rằng, lúc đó chị Nhiếp đã cố gắng theo sau xe khác để trốn phí, nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Tuy nhiên, do chị Nhiếp gây rối và có hành vi bạo lực, nhân viên bảo vệ không thể hoàn thành việc thu phí, cuối cùng chị Nhiếp đã rời đi. Lúc đó, trung tâm thương mại đã báo cảnh sát.

Chính vì xe của chị Nhiếp chưa bao giờ hoàn tất thủ tục ra khỏi bãi đỗ, hệ thống tính phí điện tử đã liên tục tính tiền, cho đến khi chị Nhiếp quay lại bãi đỗ vào ngày hôm đó, hệ thống mới tính tổng cộng số tiền phí lên tới 4.960 nhân dân tệ.

Trước những bằng chứng rõ ràng, chị Nhiếp không thể chối cãi, nhưng vẫn cố gắng tìm cớ để đổ lỗi. Chị nói: "Đây hoàn toàn không phải lỗi của tôi, nếu thanh chắn không được nâng lên, lẽ nào tôi có thể bay ra ngoài? Đây hoàn toàn là lỗi hệ thống của các bạn, tôi hoàn toàn không biết chuyện này”.

Chị Nhiếp vẫn cố gắng tìm cớ để đổ lỗi cho trung tâm thương mại.Ảnh: Sohu

Thực tế, mọi chủ xe đều biết rằng, thanh chắn ở lối ra của bãi đỗ xe đều được trang bị thiết bị an toàn. Nếu có xe cố tình theo sau xe phía trước để trốn phí, thanh chắn sẽ tự động nâng lên để tránh làm hỏng xe của khách hàng. Chị Nhiếp đã lợi dụng lỗ hổng của biện pháp an toàn này, theo sau xe khác để trốn phí. Suy cho cùng, sự việc này bắt nguồn từ tâm lý tham lợi nhỏ của chị Nhiếp, tự cho mình là khéo léo nhưng thực chất lại đầy sơ hở. Khi sự việc bại lộ, chị không những không nhận lỗi mà còn có ý định tống tiền.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi xấu xa của chị Nhiếp: "Nên thu phí gấp đôi và trừng phạt nghiêm khắc người phụ nữ này." "Thông minh phản chủ, kiên quyết ủng hộ việc thanh toán 4.960 nhân dân tệ tiền phí đỗ xe." "Hành vi này phải bị truy thu theo pháp luật, đánh người không phải là vấn đề chính, mà là việc cố ý trốn phí và từ chối thanh toán”,…

Câu chuyện cho ta thấy việc tham lợi nhỏ thì thiệt hại lớn, tự cho mình thông minh nhưng không biết rằng đã gieo mầm tai họa. Con người cuối cùng sẽ phải trả giá cho sự may mắn của bản thân, không ai có thể trốn thoát.

Tin nổi bật