China News đưa tin, vụ việc gây tranh cãi được xác nhận xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Thụy Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cụ thể, ngày 10/10, một cậu bé 4 tuổi đã vô tình bị bạn cùng lớp làm bị thương mắt bên trái bằng bút chì trong lúc chơi đùa cùng nhau.
Thay vì tìm kiếm sự chăm sóc y tế phù hợp ngay lập tức, giáo viên đã bôi một thìa mỡ lợn vào vết thương ở mắt của cậu bé với hi vọng có thể giảm sưng. Tuy nhiên, đây lại là một quyết định vô cùng sai lầm, dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.
Việc bôi mỡ lợn vào vết thương hở, còn đang chảy máu đã gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng và cuối cùng dẫn đến cậu bé 4 tuổi mất thị lực vĩnh viễn một bên mắt.
Giáo viên bôi mỡ lợn vào vết thương ở mắt, bé trai 4 tuổi mù vĩnh viễn ở Trung Quốc. Ảnh: Sing Tao Daily
Theo Sina News, mẹ của cậu bé cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đến đón con vào khoảng 17h chiều ngày 10/10, và lúc đó cậu bé đã không còn đau đớn nữa trong khi giáo viên vẫn đảm bảo không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, cô phát hiện con mình không khỏe nên đã liên lạc với giáo viên ở trường mẫu giáo. Cô giáo vẫn che giấu sự thật và nói rằng, cậu bé chỉ bị xây xước nhẹ, vẫn năng động, hoạt bát như bình thường. Do lo lắng, người phụ nữ đã đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra.
Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận rằng, vết thương ở mắt trái của cậu bé đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Bác sĩ hỏi trước đó cậu bé đã dùng thuốc gì. Đến lúc này, giáo viên mới thừa nhận đã bôi mỡ lợn lên vết thương của cậu bé.
Mẹ của cậu bé cho rằng cuộc đời con trai bà đã thay đổi mãi mãi vì sự phán đoán sai lầm của giáo viên. Tai nạn này không chỉ là việc mất đi thị lực mà còn là chặng đường dài phía trước, bao gồm phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý và giáo dục đặc biệt.
Trường mẫu giáo này được cho là đã đề nghị bồi thường 272.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) để trang trải chi phí y tế. Tuy nhiên, mẹ cậu bé cho biết con trai bà sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị liên tục, đồng thời nói thêm rằng gánh nặng tài chính vẫn đang gia tăng.
Sở Giáo dục địa phương cho biết họ đã nhiều lần làm trung gian hòa giải giữa hai bên, nhưng người phụ nữ khẳng định rằng chỉ bồi thường thôi là không đủ. Hiện bà đang cân nhắc hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của con trai mình và đảm bảo trách nhiệm giải trình.
Theo Sina News và China News