Đóng

Giả danh "phú nhị đại," lén lút chung sống với 4 nhân tình ngay trong khu nhà vợ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Suốt 4 năm, người đàn ông này sống một lúc với 5 người phụ nữ, nhưng điều đáng nói là họ đều sống gần nhau mà không ai phát hiện ra sự thật.

Báo Lao động dẫn nguồn SCMP cho biết, người đàn ông có biệt danh là Xiaojun, không được tiết lộ tuổi thật. Anh ta đến từ tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình nghèo và đã bỏ học từ thời trung học.

Xiaojun có mẹ là nhân viên nhà tắm công cộng, bố làm thêm tại công trường xây dựng. Tuy nhiên, anh ta xây dựng hình ảnh bản thân là con nhà tài phiệt, có bố mẹ là những doanh nhân thành đạt.

Xiaojun thường xuyên mua đồ hiệu giả làm quà tặng cho bạn gái Xiaojia. Ngay sau khi cô mang thai, họ đã đăng ký kết hôn. Khi phát hiện gia cảnh thật của Xiaojun, Xiaojia không ly hôn. Thay vào đó, cô quyết định tự mình nuôi con và cuối cùng đuổi chồng ra khỏi nhà.

Giả danh phú nhị đại, "nuôi" cùng lúc vợ và 4 nhân tình trong cùng một khu nhà. Ảnh: SCMP.

Chỉ một tuần sau khi chuyển đi, Xiaojun gặp một phụ nữ khác, Xiaohong, thông qua một game online và nhanh chóng dùng chiến thuật cũ để giành được lòng tin và tình cảm của cô.

Lấy lý do sửa tổ ấm tương lai cho cả hai, Xiaojun thuyết phục Xiaohong cho vay 140.000 nhân dân tệ (gần 500 triệu đồng) và dùng tất cả số tiền này để duy trì hình tượng giàu có giả tạo. Xiaojun thậm chí còn thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà với vợ để chung sống với Xiaohong sau khi cô có bầu.

Điều gây sốc là dù đã có vợ và một người tình mới, Xiaojun vẫn tiếp tục diễn màn kịch tương tự với 3 phụ nữ khác sống trong cùng khu phức hợp: 2 sinh viên tên Xiaomin và Xiaoxin cùng y tá Xiaolan. Anh lừa đảo các cô gái lần lượt 15.000 nhân dân tệ (khoảng 55 triệu đồng), 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) và 8.000 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng).

Vào tháng 4/2023, vì cần gấp tiền đóng học phí, Xiaoxin muốn lấy lại tiền. Xiaojun đã thuê một chiếc xe sang đến gặp cô, đưa cho cô một chiếc túi nylon màu đen và nói rằng bên trong có 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng). Anh còn bảo nữ sinh viên không được mở túi, rằng số tiền đó là để "làm việc quan trọng".

Một tháng sau, cảm thấy bị bỏ rơi khi Xiaojun phớt lờ tin nhắn, Xiaoxin mở túi và phát hiện bị lừa. Quá sốc và tức giận, cô báo cảnh sát bắt giữ người tình.

Phải đến khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, vợ hợp pháp của Xiaojun và Xiaohong - đang đi dạo cùng con ở sân khu dân cư - mới biết mình "chung chồng" với người khác.

Theo Tạp chí Tri thức, vẫn chưa rõ làm cách nào Xiaojun có thể xoay xở với nhiều mối quan hệ đến vậy mà không bị phát hiện. Mới đây, Xiaojun bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù, phạt 120.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) vì tội lừa đảo, đa thê và trộm cắp. Tổng cộng 280.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) Xiaojun có được bất hợp pháp đã bị tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.

Người đàn ông xây dựng hình ảnh bản thân là con nhà tài phiệt, có bố mẹ là những doanh nhân thành đạt. Ảnh minh họa.

Câu chuyện hi hữu sau khi đăng tải đã gây sốc trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Xiaojun đã giữ bí mật, duy trì mối quan hệ với 5 người phụ nữ trong suốt 4 năm.

"Đây không phải câu chuyện đùa sao? Anh ta đã xoay xở như thế nào với 5 người phụ nữ mà không bị phát hiện vậy?", một người đặt câu hỏi.

Một người khác bình luận: "Anh ta thực sự đưa 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' lên một tầm cao mới".

Một người nói thêm: "Ngay cả phim truyền hình cũng không dám viết một cốt truyện như vậy. Bốn năm, tất cả sống cùng khu phức hợp - giống như anh ta lập ra dàn hậu cung của riêng mình vậy".

Tin nổi bật