Đóng

Chàng trai gen Z lấy vợ hơn 12 tuổi, cật lực làm việc nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Ở tuổi 27, thay vì tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, một chàng trai trẻ lại gánh trên vai trọng trách của một người trụ cột, chăm lo cho đại gia đình 11 người.

Theo VTC News, câu chuyện về người đàn ông này được hãng truyền thông NetEase News kể lại qua việc trích dẫn chương trình phim tài liệu truyền hình Nhật Bản Ganbare, Poor Peopley. Chương trình nổi tiếng này nhấn mạnh sự quyết tâm của các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Nhật Bản khi vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Masashi (27 tuổi), trẻ hơn một giáp so với người vợ là Rika (39 tuổi). Họ gặp nhau lần đầu khi anh 16 tuổi, đang làm việc tại một trạm xăng. Vào thời điểm đó, Rita là một bà mẹ đơn thân của 3 đứa con.

Lúc đó, các con của Rika đang cãi nhau ở ghế sau xe khi cô quát chúng, và Masashi ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách sôi nổi của cô. Anh xin số điện thoại, theo đuổi Rika trong nhiều năm. Cuối cùng họ kết hôn và có một cậu con trai hiện đã 8 tuổi.

Masashi (27 tuổi) và vợ Rika (39 tuổi). Ảnh: Weibo.

Trong 3 người con riêng của Rika, con gái út mới 12 tuổi, còn con cả là Yurina (năm nay 21 tuổi) và đã là mẹ của 2 đứa con. Yurina mang thai ở tuổi 16 và dưới áp lực xã hội rất lớn, cô không chắc mình có thể sinh con hay không nhưng Rika động viên: "Con vẫn còn nhỏ, đừng tự mình gánh vác mọi việc. Mẹ sẽ giúp con, cứ sinh đi".

Với sự hỗ trợ của mẹ, Yurina đã sinh một cậu con trai và sau đó là một bé gái. Hiện Yurina vẫn chưa kết hôn, thông tin chi tiết về công việc và bạn trai của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Một người con riêng khác của Rika là Kato mới 17 tuổi đã là cha của 2 đứa trẻ. Kato và bạn gái cùng tuổi sống tại nhà cha dượng. Như vậy, ở tuổi 27, Masashi có 1 con ruột, 3 con riêng của vợ, 4 người cháu và một cô con dâu chưa cưới.

Theo Người đưa tin, hiện Masashi làm tài xế xe tải, thu nhập khoảng 250.000 yen/tháng (khoảng 44 triệu đồng). Vợ anh làm bán thời gian tại cửa hàng xe máy, kiếm thêm 80.000 yen (14 triệu đồng). Gia đình nhận trợ cấp nuôi con 45.000 yen/tháng (7,9 triệu đồng) từ chính quyền địa phương. Dù vậy, mỗi tháng họ thường còn lại rất ít.

Đại gia đình của Masashi. Ảnh: Weibo.

Masashi chia sẻ điều hạnh phúc nhất với anh là được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc để ở bên gia đình.

Điều hạnh phúc nhất là cả gia đình được ở bên nhau”, Kato, con trai cả của Rika, chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với những video liên quan thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khâm phục người cha gen Z: "Masashi là người đàn ông đích thực. Trong gia đình lớn như vậy, chỉ có một người con trai là ruột thịt, vậy mà vì yêu vợ, anh ấy đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc mọi người"; "Gia đình siêu nhân này dường như tràn đầy tình yêu thương, và mọi thành viên đều hòa thuận với nhau. Tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất và hy vọng các con sẽ lớn lên khỏe mạnh"...

Nhưng một người lại có quan điểm khác: “Gia đình này quá dễ dãi trong việc sinh con. Mang thai ở tuổi vị thành niên không phải là điều đáng ca ngợi. Những đứa trẻ chưa trưởng thành thì không nên làm cha mẹ"...

Tin nổi bật