Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Động đất tại Myanmar: Tiếp tục xảy ra dư chấn lớn, người dân hoảng loạn

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Dư chấn mới nhất không gây thêm thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nhưng đã khiến người dân quanh khu vực hoảng loạn.

Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ trang Euronews cho biết, một trận động đất mới mạnh 5,1 độ richter vừa xảy ra gần thành phố Mandalay (Myanmar) vào ngày 30/3. Thông tin ban đầu cho biết dư chấn nằm cách thành phố Mandalay 27 km về phía Bắc.

Euronews ghi nhận đây là trận động đất nằm trong chuỗi rung chấn mới nhất sau thảm họa động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28/3. Theo chính quyền quân sự quốc gia này, dư chấn mới nhất không gây thêm thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng, song đã khiến người dân quanh khu vực hoảng loạn.

Công trình đổ sập tại Mandalay (Myanmar) sau trận động đất ngày 28/3. Ảnh: Reuters

Trận động đất xảy ra khi các đội cứu hộ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm người bị nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Myanmar sau trận động đất hôm 28/3.

Số liệu cập nhật mới nhất của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới khoảng 1.700 người, trong khi 3.400 người bị thương và 300 người vẫn đang mất tích, theo Thời báo VTV.

Các nỗ lực cứu hộ hiện đã bị cản trở bởi những cây cầu bị sập, đường sá bị hư hỏng, thông tin liên lạc đứt quãng và một số khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền quân sự cầm quyền.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, nhiều người trong số 1,5 triệu người dân Mandalay đã phải ngủ trên đường phố, trở thành người vô gia cư hoặc do sợ hãi các cơn dư chấn nên không dám trở về nhà.

Nhiều khu vực hiện vẫn chưa được tiếp cận, trong khi các nỗ lực cứu hộ phần lớn được thực hiện bởi những người dân thường bằng tay không giữa thời tiết nắng nóng 41 độ C.

Bà Cara Bragg - Giám đốc của dịch vụ Catholic Relief Services tại Myanmar có trụ sở tại Yangon, chia sẻ trong tình hình hiện tại, những người tình nguyện địa phương cùng người dân đang cố gắng tìm kiếm người sống sót, với hy vọng mong manh.

Hiện một số quốc gia đang cử các đội tìm kiếm và lực lượng y tế đến Mandalay để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Theo giới chức Myanmar, các bệnh viện đang gồng mình để đối phó với dòng người bị thương không ngừng tăng, thiếu hụt vật tư y tế và mọi người đang phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn và nước sạch.

Trận động đất hôm 28/3 khiến cầu Ava bị sập. Ảnh: EPA

Tại nước láng giềng Thái Lan, chính quyền địa phương thông báo số người thiệt mạng tăng lên 17 người, 32 người bị thương và 83 người mất tích.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết đã nhận được báo cáo thiệt hại tại 18 tỉnh trên cả nước, ảnh hưởng đến 420 ngôi nhà, 48 ngôi chùa, 76 bệnh viện, 8 tòa nhà, 23 trường học và 18 văn phòng nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan này, nguy cơ xảy ra dư chấn đang giảm dần.

Tin nổi bật