Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Động đất ở Myanmar: Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau hơn 30 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ rơi nước mắt khi ôm chặt chồng, trong khi chồng chị không thể tin vào điều kỳ diệu.

Sau hơn 30 giờ mắc kẹt dưới đống bê tông vỡ vụn của tòa nhà Sky Villa 12 tầng ở Mandalay (Myanmar), chị Phyu Lay Khaing (30 tuổi) được giải cứu trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ BBC cho biết, người phụ nữ được cáng ra để gặp chồng trước khi chuyển đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ đã reo hò khi chị được đưa ra khỏi tòa nhà bị sập, nắm tay chồng rồi được đưa tới bệnh viện.

Chị Phyu Lay Khaing rơi nước mắt khi ôm chặt chồng, trong khi chồng chị không thể tin vào điều kỳ diệu. "Lúc đầu, tôi không nghĩ cô ấy sẽ sống sót. Tôi rất vui khi nghe tin tốt lành này”, anh bộc bạch.

Người phụ nữ được giải cứu sau hơn 30 giờ mắc kẹt dưới đống bê tông vỡ vụn của tòa nhà Sky Villa 12 tầng ở Mandalay (Myanmar). Ảnh: BBC

Được biết, vợ chồng chị Phyu Lay Khaing đã có 2 con trai, là bé William (8 tuổi) và Ethan (5 tuổi). Chị là người sống sót kỳ diệu mới nhất được tìm thấy giữa đống đổ nát của trận động đất thảm khốc hôm 28/3, trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Myanmar trong một thế kỷ.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hơn 90 người còn mất tích tại tòa nhà này. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường chia sẻ: "Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên dưới nhưng không có đủ thiết bị để đào bới nhanh hơn. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ vẫn còn sống".

VOV dẫn thông tin từ The Sun cho hay, tính đến tối 29/3, theo Đội thông tin của Hội đồng quản lý Nhà nước Myanmar, đã có tổng cộng 1.644 người thiệt mạng, 3.408 người bị thương và 139 người vẫn mất tích.

Chính quyền quân sự Myanmar đã đề cập khả năng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng cao khi giới chức địa phương đang cập nhật mức độ tàn phá, trong khi các đội cứu hộ chạy đua với thời gian, đẩy nhanh công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tâm chấn ban đầu của trận động đất tấn công thành phố Mandalay vào khoảng 12h50 ngày 28/3, trước khi 5 cơn dư chấn xảy ra sau đó vài phút, dẫn tới cảnh báo đỏ nghiêm trọng về con số thương vong và thiệt hại.

Tờ The Guardian đưa tin, khi màn đêm buông xuống tại thành phố Mandalay, nhiều cư dân dựng lều nhỏ và chuẩn bị ngủ trên đường phố thay vì mạo hiểm trở về nhà. Ko Ko - một cư dân ở Mandalay, giải thích: "Chúng tôi sợ một số tòa nhà kết cấu yếu có thể bị sập".

Người đàn ông chia sẻ, anh đang lái xe khi mặt đất rung chuyển lần thứ hai vào ngày 28/3. "Chúng tôi dừng lại ở góc đường vì rung lắc. Ngay lúc đó, một bệnh viện sập ngay trước mắt tôi và đám bụi lớn xuất hiện như trong phim", Ko Ko nói.

Anh kể thêm rằng, hầu hết các địa điểm ở Mandalay đều bị hư hại nặng nề. Tuy nhiên, anh nghĩ có thể mất một thời gian mới có thể thấy rõ mức độ tàn phá.

Tin nổi bật