Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé gái chào đời giữa rung chấn động đất ở Thái Lan

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Trong lúc đang được sơ tán khỏi bệnh viện do động đất, một phụ nữ Thái Lan bất ngờ sinh hạ bé gái ngay trên giường bệnh.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ hãng tin Reuters ngày 29/3, một phụ nữ Thái Lan đã sinh con ngay trong lúc bệnh viện đang được sơ tán vì ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3.

Sản phụ là bà Kanthong Saenmuangshin, 36 tuổi. Hôm đó, bà đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở thủ đô Bangkok để kiểm tra thai định kỳ. Tuy nhiên đúng lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển, bà bất ngờ chuyển dạ.

Khi trận động đất xảy ra, toàn bộ nhân viên bệnh viện lập tức sơ tán bệnh nhân xuống tầng trệt và ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Giữa khung cảnh hỗn loạn từ cơn dư chấn mạnh vào ngày 28/3, một phụ nữ Thái Lan đã hạ sinh một bé gái ngay trên giường lăn trong bệnh viện khi các y bác sĩ đang sơ tán bệnh nhân. Ảnh: BBC NEWS.

Trong lúc được hộ tống xuống năm tầng cầu thang, bà Kanthong bất ngờ vỡ nước ối. Cơn đau chuyển dạ ập đến khiến bà hoảng sợ, lo rằng mình có thể sinh con ngay trên cầu thang.

“Tôi đã nói với con mình, đừng ra ngoài vội lúc này”, bà Kanthong nhớ lại trong một nụ cười pha lẫn hồi hộp.

Ngay khi được đưa trở lại bệnh viện, các nhân viên y tế nhanh chóng đặt bà lên giường và dốc toàn lực hỗ trợ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, bao quanh là các bác sĩ và y tá đang chạy đua với thời gian, bà đã hạ sinh thành công một bé gái khỏe mạnh.

"Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, tôi cũng không thể tin được", cô chia sẻ với Reuters.

Khi đó, chồng của Kanthong đang bận làm việc và không kịp có mặt tại bệnh viện để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Nhưng khi con gái chào đời, mặt đất đã ngừng rung chuyển, nỗi lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vô bờ.

Hai vợ chồng đã đặt biệt danh cho con là "Mink", nhưng chưa quyết định tên chính thức. Dù trải qua khoảnh khắc chào đời đầy kịch tính, họ không có ý định đặt cho con một cái tên liên quan đến trận động đất.

Trận động đất có cường độ 7,7 độ, với tâm chấn tại Myanmar, đã làm rung chuyển các tòa nhà ở nhiều khu vực, thậm chí lan đến tận thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lo ngại nguy cơ sập đổ, bệnh viện đã khẩn trương sơ tán bệnh nhân xuống tầng trệt và ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Câu chuyện bé Mink chào đời giữa cơn địa chấn nhanh chóng thu hút truyền thông, trở thành hình ảnh về tia hy vọng ấm áp giữa thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt, theo Tạp chí Tri Thức.

Tin nổi bật