Sự việc được ghi nhận tại tiểu khu Nikhom Phatthana, thuộc huyện Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong. Tờ SaoStar dẫn thông tin cho hay, chủ nhân của con bò đặc biệt này là ông Wichai Wachacharn (57 tuổi), thường được biết đến với tên gọi Bác sĩ Chai. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo cho bò, ông Chai đã quyết định chuộc lại con vật từ một lò mổ vào ngày 15/9 với số tiền 45.000 baht.
Con bò cái này đã 5 tuổi, thuộc giống bò Shan, có bộ lông màu đỏ đen và được ông Chai đặt cho cái tên "Thung Ngern". Điểm gây chú ý nhất chính là chiếc chân thứ năm mọc thẳng lên từ giữa lưng. Chiếc chân thừa này có chiều dài hơn 80 cm, mang ba móng guốc và có thêm hai khối thịt nhô ra, tạo nên một ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với đồng loại.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hàng trăm người dân hiếu kỳ trong vùng đã tìm đến nhà ông Wichai để được tận mắt chứng kiến con bò "Thung Ngern".
Độc lạ con bò có chân mọc trên lưng, được trả giá gần 1 tỷ nhưng chủ quyết không bán. Ảnh: SaoStar
Trước sự độc đáo của con vật, đã có người ngỏ ý muốn mua lại "Thung Ngern" với mức giá đáng kinh ngạc lên đến 1 triệu baht (khoảng 800 triệu đồng). Tuy nhiên, ông Wichai đã kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị. Ông cho biết mình cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt với con bò ngay từ khi mang nó về. Ông tin rằng "Thung Ngern" là một điềm lành, mang lại may mắn cho gia đình và chưa bao giờ có ý định bán nó.
"Có người trả giá rất cao, nhưng tôi không muốn bán. Với tôi, nó không chỉ là một con vật, mà còn là một mối duyên, một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình", ông Wichai chia sẻ.
Đây không phải là trường hợp bò đột biến duy nhất gây chú ý tại Thái Lan. Trước đó, một con bò 2 tuổi tên "Ha" ở tỉnh Nakhon Ratchasima cũng đã trở thành biểu tượng của sự may mắn và tình yêu thương đối với người chủ của mình là bà Noo (79 tuổi).
Câu chuyện của chú bò "Ha" được xem là một điều kỳ diệu. Bà Noo kể lại rằng bà nhận nuôi "Ha" khi nó chỉ là một con bê mới lọt lòng. Bà đã dùng một con gà chọi để đổi lấy nó. Người chủ cũ của "Ha" cho rằng con bê sẽ không qua khỏi và lo sợ chiếc chân thừa mọc ra từ vai sẽ mang lại điềm gở nên không muốn giữ lại.
Tuy nhiên, "Ha" đã chứng minh điều ngược lại. Dù chiếc chân thứ năm lủng lẳng trên vai, chú bò vẫn phát triển khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sống hoàn toàn bình thường dưới sự chăm sóc tận tình của bà Noo tại trang trại. Chính tình yêu thương của bà đã giúp chú bò thích nghi với dị tật của mình.
Chú bò đột biến có tới 5 chân được trả hơn 650 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Bà Noo không chỉ xem "Ha" là một người bạn đồng hành mà còn tin rằng nó đã mang đến vận may cho cuộc đời bà. Bà tiết lộ, từ khi nuôi "Ha", bà đã nhiều lần trúng xổ số với giải thưởng hàng nghìn baht.
Giống như ông Wichai, bà Noo cũng nhận được những lời đề nghị mua lại "Ha" với giá 1 triệu baht (khoảng 27.000 USD, tương đương hơn 650 triệu đồng). Bà chia sẻ: "Tôi có rất ít tiền nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi yêu con bò đột biến của mình không chỉ vì nó may mắn mà còn vì tôi đã nuôi nó từ khi nó còn nhỏ”.