Đóng

Mẹ kế tìm kiếm con trai mất tích, gục ngã khi tìm thấy thi thể gần kênh nước

  • Thùy Dung (The Thaiger)
(DS&PL) -

Sau cuộc tìm kiếm xuyên đêm, thi thể của bé trai được phát hiện tại kênh đào U-Tapao, cách nơi em mất tích chỉ khoảng 200 mét.

Theo The Thaiger, thi thể một bé trai được xác định là Nong Inter đã được tìm thấy tại một kênh đào ở Hat Yai, miền nam Thái Lan. Vụ việc xảy ra sau cuộc tìm kiếm xuyên đêm của gia đình, cảnh sát và đội cứu hộ.

Nạn nhân mất tích vào chiều ngày 17/9 tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Hat Yai. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu bé đang chơi gần cửa hàng trong khi bố đang sửa xe máy. Mẹ kế của cậu bé sau đó đã đăng tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm con và cho biết bé gặp khó khăn trong giao tiếp.

Bé trai xấu số. Ảnh: The Thaiger.

Đến sáng 18/9, một người dân đã báo cảnh sát về việc phát hiện thi thể bé trai tại kênh đào U-Tapao, chỉ cách nơi cậu bé biến mất khoảng 200 mét. Vụ việc thương tâm này đang được cảnh sát điều tra.

Theo đội cứu hộ, họ nhận được tin báo bé mất tích từ khoảng 3h chiều. Gia đình đã ráo riết tìm kiếm suốt đêm và càng lo lắng hơn khi phát hiện chiếc cặp của cậu bé nổi dưới gầm cầu. Trong lúc lực lượng cứu hộ chuẩn bị lặn xuống tìm, một người dân địa phương đã báo tin về một thi thể nhỏ nổi lên ở hạ lưu.

Gia đình gục ngã khi nhận hung tin. Ảnh:  KhaoSod

Trong nỗi đau tột cùng, cha của Inter kể lại sự việc: "Nó đi học về, tôi cho nó uống sữa và ăn vặt, rồi để nó chơi trong lúc tôi sửa xe. Thằng con trai lớn chạy đến báo Inter đi rồi." Mẹ kế của cậu bé cũng cho biết: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát, khi quay ra thì Inter đã biến mất."

Inter là con út và được gia đình rất mực yêu thương. Cậu bé thường chơi đùa với hai chú mèo ở khu vực phía sau cửa hàng, một nơi rậm rạp và khó quan sát.

Tin nổi bật