Đóng

Bỏ phố về rừng, 9X Cần Thơ tự tay xây "vườn địa đàng" 5.000m2, sống như "chú khỉ hạnh phúc" khiến vạn người ao ước

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Không còn gò bó trong bốn bức tường văn phòng, chị Tường Vi, một 9X Cần Thơ, đã hiện thực hóa giấc mơ của nhiều người khi quyết tâm về quê xây dựng một "khu rừng thực phẩm" rộng 5.000m2.

Từng là một nhân viên văn phòng làm việc tại Cần Thơ, chị Tường Vi đã biến ngôi nhà giữa phố của mình thành một không gian ngập tràn cây trái. Thế nhưng, dường như việc phủ xanh sân thượng vẫn chưa đủ để thỏa mãn niềm đam mê, chị quyết định về quê, mua một mảnh đất rộng hơn 5.000m2 ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP.Cần Thơ để chuyên tâm trồng cây.

Tường Vi thu hoạch dưa gai Kiwano trong vườn. Ảnh: VietNamnet

Hành trình bỏ phố về vườn, kiến tạo "khu vườn địa đàng"

Vào năm 2020, khi mới sở hữu khu đất, hành trình mỗi ngày của chị Tường Vi là một vòng lặp đầy quyết tâm. Theo báo VietNamnet, cứ 5h sáng, chị đã có mặt ở khu vườn tại Hậu Giang (cũ) để tưới cây. Sau đó, chị lại di chuyển lên Cần Thơ, ghé qua nhà chăm sóc vườn cây trên sân thượng rồi mới đến công ty làm việc. Chiều tan làm, chị lại vội vã trở về với mảnh vườn yêu thích để được hòa mình cùng thiên nhiên.

Sau một năm đi lại vất vả, chị Tường Vi quyết định chuyển hết các loại cây trên sân thượng về khu vườn lớn và chuyển hẳn công việc về làm tại nhà. Quyết định này bắt nguồn từ một cảm hứng bất chợt cách đây 5 năm, khi chị tình cờ đọc được một cuốn sách hướng dẫn mô hình vườn rừng của các gia đình trên thế giới. Ngay lập tức, cô gái 9X bị cuốn hút và bắt tay vào trồng cây theo cách riêng của mình.

“Tôi xây dựng khu vườn theo hướng nông nghiệp tái sinh, trồng nhiều loại, từ cây bản địa tới các loại cây ăn quả độc lạ của nước ngoài. Nơi đây như khu vườn địa đàng, giúp chúng tôi tái sinh năng lượng sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc”, chị Tường Vi chia sẻ.

Sau gần 3 năm vun trồng, khu vườn đã thực sự mang hình dáng của một khu vườn rừng đúng nghĩa. Cây cối phủ xanh, tạo thành một thảm thực vật phong phú với nhiều tầng tán tự nhiên, có khả năng tự sinh trưởng mà con người không cần can thiệp quá nhiều.

Có hơn 100 loại cây độc lạ được Tường Vi tiếp cận, chinh phục và trồng thành công tại vùng đất miền Tây. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Trái ngọt từ khu vườn trăm loại cây

Chị Tường Vi tâm sự: "Tôi thích nông nghiệp tái sinh và để cây cối phát triển theo hướng tự nhiên nhất có thể. Càng trồng và quan sát sự biến đổi của cây cối, tôi càng thấy thú vị". Chị nhận thấy rằng tốc độ sinh trưởng của những loại cây được chăm sóc theo hướng tự nhiên khác hẳn so với cây được tưới nước, bón phân mỗi ngày. "Cây mía sọc Hawaii được trồng nơi khuất gió sẽ mềm hơn nhiều so với cây trồng ngoài nắng gió, vì cây không cần tạo cơ chế phòng ngự chống đỡ thiên nhiên", chị dẫn chứng.

Trong khu vườn rộng lớn, chị Tường Vi đã tiếp cận, chinh phục và trồng thành công hơn 100 loại cây độc lạ tại vùng đất miền Tây. Trong đó, cây hồng socola tỏ ra ưu thế hơn cả, trở thành cây trồng chủ lực. Chỉ sau hơn 2 năm, cây đã phát triển xanh tốt và cho quả sai trĩu. Chị Tường Vi đã nhân giống loại cây độc đáo này để chia sẻ tới những người có cùng sở thích.

“Năm 2022, vườn của tôi bị ngập mặn, hơn nửa số cây lần lượt bị chết, nhưng hồng socola vẫn trụ vững và phát triển tốt. Cây hồng càng lâu năm quả càng ngọt so với lúc mới mang về trồng. Khi tôi chia sẻ giống cho bạn bè ở nhiều vùng miền trong cả nước trồng, cây đều sinh trưởng phát triển tốt. Loại cây này khỏe, thích ứng tốt với khí hậu Việt Nam. Đó chính là điều tôi thấy thích và tự hào nhất khi chinh phục được giống hồng đặc biệt này", chị bộc bạch.

Theo báo VnExpress, cả hai vợ chồng chị Tường Vi đều là dân văn phòng, cùng nhau tự tích lũy, học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây qua mạng xã hội và từ các nhà cung cấp giống ở nước ngoài. Hễ có tiền, vợ chồng 9X lại nhập những giống cây độc lạ về trồng thử nghiệm. Loại nào thành công, cho quả ngon, chị Tường Vi lại nhân giống để lan tỏa đến cộng đồng.

Khi cây trái trong vườn chín rộ, chị Tường Vi lại thu hái và làm các video đánh giá, chia sẻ lên mạng xã hội. "Cảm giác được nếm hương vị quả chín vừa thu hái trong vườn thật khó tả. Khu vườn hai vợ chồng tôi gây dựng đang dần phong phú về chủng loại cây độc lạ. Đó là cách chúng tôi giữ gìn cho con cháu sau này biết về các giống cây bản địa và có cơ hội được thưởng thức trái ngon độc lạ của nước ngoài ngay tại khu vườn", chị nói.

 Hồng socola, loại cây được Tường Vi yêu thích nhất trong khu vườn. Ảnh: VietNamnet 

Dù không phải loại cây nào nhập về cũng sống sót do không phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, và dù không thể thống kê hết tiền bạc, công sức đã đổ vào khu vườn, chị Tường Vi khẳng định sẽ không dừng lại.

"Hy vọng việc làm của tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tạo ra một khu rừng thực phẩm của riêng bạn, nơi bạn có thể kết nối với thiên nhiên, để một ngày nào đó bạn có thể đi xung quanh và ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, giống như một chú khỉ hạnh phúc”.

Tin nổi bật