VietNamnet dẫn nguồn SCMP cho biết, đầu giờ chiều 8/8, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố Vân Dị (Trung Quốc). Do đang ở ngoài đường và không mang theo ô, một người phụ nữ phải ghé vào cửa hàng bán vé số ở quận Hongta để trú nhờ.
Trong lúc chờ tạnh mưa, cô quyết định mua vài tấm vé số cào “cho đỡ buồn”. Trùng hợp lúc đó, cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi.
"Tôi đã mua cả một xấp vé số khoảng 30 tờ, ngồi cào để chờ tạnh mưa. Nhưng khi mới cào tới tấm thứ 6 thì may mắn đã xuất hiện", người chơi chia sẻ.
Đi tránh mưa, tiện tay mua vé số, người phụ nữ trúng độc đắc 3,6 tỷ đồng. Ảnh: SCMP.
Mỗi tấm vé số có giá 30 NDT (khoảng 110.000 đồng). Người phụ nữ may mắn đã cào trúng tờ vé số có giải thưởng cao nhất là 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).
“Lúc đó, tôi không tin nổi vào mắt mình, tay chân bủn rủn. Đến trong mơ tôi cũng không nghĩ sẽ may mắn đến vậy. Có lẽ nhờ cơn mưa mà tài lộc đến”, cô kể.
Chủ cửa hàng xác nhận rằng tiền trúng thưởng của cô đã được xử lý theo thủ tục.
Theo VTC News, trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News ngày 11/8, người phụ nữ may mắn cho biết, thỉnh thoảng cô mua thẻ cào. Hôm đó cô vừa ăn trưa xong, trời bắt đầu mưa nên phải vào trú mưa. Thật trùng hợp, cửa hàng xổ số đang có chương trình khuyến mãi “Chi 50 nhân dân tệ (183 nghìn đồng) tặng 20; chi 1.000 nhân dân tệ (3,6 triệu đồng), tặng 1.000"; điều này thúc đẩy cô mua trọn một cả tệp với 30 vé số.
Người phụ nữ may mắn đã cào trúng tờ vé số có giải thưởng cao nhất là 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng). Ảnh: Baidu.
Sau khi giành chiến thắng, cô tặng chủ cửa hàng một phong bao lì xì đỏ đựng tiền mặt và tấm biểu ngữ lụa thay lời cảm ơn. Cô quyết định không chia sẻ tin tức mình trúng số trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.
"Tôi thường thấy người ta thắng 5-10 triệu nhân dân tệ (18-36 tỷ đồng) trên mạng xã hội. So với họ, chuyện của tôi chẳng có gì to tát", cô nói và cho biết gia đình cũng khuyên giữ kín thông tin. “Một triệu nhân dân tệ không nhiều. Tôi không đăng bài gì về chuyện đó cả. Tôi chỉ đi làm bình thường thôi. Tôi không dám nằm dài hay lười biếng”.
Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng, gợi nhắc tới thành ngữ “gặp nước ắt phát tài” – coi nước như biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn.
Trên mạng xã hội, nhiều người nhắc đến câu thành ngữ Trung Quốc “gặp mưa thì may mắn” khi bàn về câu chuyện này: "Đúng là cơn mưa tài lộc"; "Cơn mưa này chắc hẳn là do thần Tài ban xuống!"; “Nếu mưa mang lại may mắn, lần tới khi trời đổ mưa lớn, tôi sẽ đến thẳng cửa hàng xổ số!”; "Thật là may mắn. Tôi cũng sẽ thử điều này vào lần tới khi trời mưa"...