Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ Korea Herald, cuộc thi được Đại học Suwon tổ chức vào ngày 19-20/7, dành cho học sinh trung học.
Các thí sinh tham gia được yêu cầu chọn một trong hai chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Trong đó, một chủ đề yêu cầu thí sinh "miêu tả khuôn mặt phi công ngay trước khi máy bay rơi". Có tới 39 thí sinh đã chọn đề tài này.
Ngay sau đó, chủ đề này đã gây ra sự tranh cãi bởi khiến công chúng liên tưởng đến vụ tai nạn máy bay của Jeju Air ngày 29/12/2024 tại sân bay quốc tế Muan, khiến 179 trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là thảm kịch hàng không chết chóc nhất trên lãnh thổ Hàn Quốc từ trước đến nay.
Phi cơ của Jeju Air cháy rụi sau tai nạn ở Muan, Hàn Quốc ngày 29/12/2024. Ảnh: Yonhap
Thậm chí, đề thi còn quy định cụ thể "phi công là một người đàn ông ở độ tuổi 40", trùng khớp với tuổi của phi công trong thảm kịch Muan (45 tuổi).
Trước sự phản ứng mạnh mẽ, đại diện Đại học Suwon đã lên tiếng xin lỗi.
"Chúng tôi thừa nhận đã có vấn đề trong khâu quản lý và phê duyệt đề bài của cuộc thi. Nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành tới công chúng vì đã tạo ra những tranh luận trái chiều không đáng có và khơi gợi lại nỗi đau của nhiều gia đình", tờ Straits Times dẫn lời đại diện Đại học Suwon đã có phát ngôn chính thức trước báo giới Hàn Quốc, theo báo Dân trí.
Đại diện gia đình các nạn nhân có mặt trên chuyến bay 2216 của hãng Jeju Air cùng đại diện Hiệp hội Phi công Hàn Quốc đã phản đối gay gắt cách ra đề bài thi vẽ của Đại học Suwon.
Đại học Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: Straits Times
Trong thông cáo chính thức được đưa ra, phía gia đình các nạn nhân cho rằng cuộc thi vẽ đã có cách hành xử rất thiếu tôn trọng đối với các phi công, cũng như với các gia đình có người thân là hành khách xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn bi kịch.
Hiệp hội Phi công Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc về việc sẽ có động thái kiến nghị lên cơ quan quản lý giáo dục đối với Đại học Suwon.