Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đau đớn, thân quyến của nạn nhân trên chuyến bay MH370

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Việc Thủ tướng Malaysia thông báo chiếc máy bay mất tích rơi ở Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót đã khiến các thân quyến vô cùng đau khổ và phẫn nộ.

(ĐSPL) – Việc Thủ tướng Malaysia thông báo chiếc máy bay mất tích rơi ở Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót khiến các thân quyến vô cùng đau khổ và phẫn nộ.
Tối ngày 24/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razab thông báo, các phân tích mới nhất của dữ liệu vệ tinh cho thấy chuyến bay MH370 đã “kết thúc” ở Nam Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót. 
Dựa trên phân tích mới của Cơ quan điều tra tai nạn Hàng không nước Anh và công ty vệ tinh Inmarsat (Anh), “MH370 đã bay dọc theo hành lang phía nam và nó đã rơi ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây bờ biển Perth”, ông Razak nói.
Sau tuyên bố này, ngày 25/3, hàng trăm thân nhân của hành khách có mặt trên chuyến bay MH370 gặp nạn đã kéo đến tụ tập trước Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh, Trung Quốc biểu tình trong giận dữ. Họ giơ cao những tấm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu: “Hãy trả lại người thân cho chúng tôi” và “Chính phủ Malaysia là những kẻ giết người”. An ninh xung quanh khu vực đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh đã được tăng cường tối đa nhằm tránh các cuộc xung đột.

 

Thân nhân hành khách MH370 biểu tình trước đại sứ quán Malaysia

Sau khi biết được hung tin, thân nhân của những hành khách có mặt trên chuyến bay gào khóc trong đau khổ, tuyệt vọng.










Một người thân của hành khách trên chiếc máy bay xấu số ngất xỉu sau khi nghe hung tin và được các nhân viên y tế chuyển tới bệnh viện.

Song Tú (Theo Daily Mail)

Tin nổi bật