Đào Hoa Ánh Giang Sơn tập 1 mở đầu với cảnh công chúa Khương Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa) đưa thế tử đi trốn, có lẽ vì không muốn đi hòa thân. Quan binh truy lùng hai người khắp nơi, cuối cùng cả Khương Đào Hoa và thế tử đều bị tìm ra.
Nhếch nhác quỳ trước mặt Lữ hậu (Hoàng Mộng Oánh), Khương Đào Hoa nhận lỗi về mình, đồng thời tỏ ý bằng lòng đi hòa thân. Lữ hậu nhìn cô vừa quỳ vừa khóc trước mặt nhưng chẳng hề thương xót, trái lại biểu cảm vô cùng lạnh lùng.
Về sau, đoàn đưa dâu của Khương Đào Hoa bất ngờ gặp phải đàn sói giữa nơi đồng không mông quạnh, lại vào thời điểm đêm tối. Đàn sói hung hãn lao về phía kiệu đưa dâu, khiến cả đoàn vô cùng sợ hãi. Việc chạm mặt đàn sói chỉ là tình cờ hay là một kế hoạch được sắp đặt sẵn nhắm đến Khương Đào Hoa?
Biểu cảm của Thẩm Tại Dã khi Khương Đào Hoa muốn gả cho anh.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng Khương Đào Hoa lại xuất hiện ở phủ của Thừa tướng Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa), còn bị anh cho là liên quan đến kẻ ám sát. Bị Thẩm Tại Dã giữ chặt, Khương Đào Hoa rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Trong Đào Hoa Ánh Giang Sơn tập 2, ngay khi Thẩm Tại Dã đang bị một người chỉ trích vì bản thân làm sai nhưng lại để một cô gái gánh tội, tin Khương Đào Hoa tự tử truyền đến. Đến khi đứng trước mặt Kỳ Vương, cô thẳng thắn bày tỏ ý nguyện gả cho Thẩm Tại Dã, khiến vị thừa tướng vốn cao ngạo và lạnh lùng cũng phải ngỡ ngàng.
Trò chuyện cùng Thẩm Tại Dã sau đó, Khương Đào Hoa nói rằng cô si mê dáng vẻ lỗi lạc của anh. Nụ cười của Thẩm Tại Dã cho thấy anh rõ ràng không tin lời Khương Đào Hoa, cho rằng cô chỉ đang giảo biện mà thôi!
Trước khi rời đi, Thẩm Tại Dã không quên cảnh cáo: “Công chúa phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Bước vào phủ thừa tướng của ta rồi mà lại muốn đi ra thì sẽ khó đấy!”. Nhìn theo bóng lưng của anh, Khương Đào Hoa thở phào, dù sao Thẩm Tại Dã không kịch liệt phản đối chuyện kết hôn, kế hoạch của cô cũng xem như thuận lợi.
Ở cảnh tiếp sau, Thẩm Tại Dã âm thầm xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra, từ đó rút ra kết luận Khương Đào Hoa chắc chắn không hề mềm yếu và bất lực như vẻ bề ngoài. Anh cũng tin chắc cô đang che giấu điều gì đó.
Xâu chuỗi mọi chuyện, Thẩm Tại Dã cho rằng Khương Đào Hoa không yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Tập 3 phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn hé lộ chuyện Thẩm Tại Dã và Khương Đào Hoa đã thành hôn với nhau. Lạnh lùng bước vào phòng, anh yêu cầu người hầu ra ngoài rồi áp sát về phía Khương Đào Hoa, bắt đầu chất vấn cô.
Khương Đào Hoa bình tĩnh đối mặt với Thẩm Tại Dã, đáp lại một cách trôi chảy: “Ta đối với thừa tướng là một lòng một dạ, trời đất có thể làm chứng. Sao có thể gọi là diễn được?”. Vốn đã hoài nghi trong lòng, Thẩm Tại Dã đương nhiên không tin những lời này, tiếp tục uy hiếp muốn cô nói ra mục đích thực sự khi gả cho anh.
Không rõ có phải bị dọa sợ hay không, Khương Đào Hoa bắt đầu rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng Thẩm Tại Dã rồi bắt đầu bộc bạch rằng gả cho anh chỉ vì muốn sống qua ngày, muốn ở bên bầu bạn cùng anh. Ở cảnh này, người xem có thể thấy rõ biểu cảm của Khương Đào Hoa thoáng chốc thay đổi từ sợ hãi thành kiên định, chứng tỏ khả năng diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa.
Đang thẫn thờ rời khỏi phòng sau khi chất vấn Khương Đào Hoa, Thẩm Tại Dã bàng hoàng nhận tin Tiết Nhiên đã qua đời. Sau khi kiểm tra thi thể nạn nhân, anh lập tức ra lệnh phong tỏa phủ thừa tướng. Cùng lúc đó, bí mật phía sau một bức tranh dần hé lộ.
Thẩm Tại Dã ép hỏi đến cùng lý do Khương Đào Hoa muốn gả cho mình.
Trong tập 4 phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn, Khương Đào Hoa được đưa đến một địa điểm vô cùng đẹp và yên tĩnh. Âm thầm quan sát, cô hoài nghi có người đang định giăng bẫy cô. Không lâu sau đó, thuộc hạ báo tin cho Thẩm Tại Dã rằng độc trong người công chúa đã bộc phát.
Thế nhưng, Thẩm Tại Dã lại trầm ngâm suy nghĩ bởi rõ ràng độc phải mất một khoảng thời gian mới phát tác, không thể giống như những gì thuộc hạ báo cáo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Tại Dã thực sự hạ độc Khương Đào Hoa? Khương Đào Hoa nhanh trí phát hiện ý đồ của Thẩm Tại Dã nên phản kích?
Ở diễn biến sau đó, một thích khách bất ngờ đột nhập vào phòng muốn hại Khương Đào Hoa. May mắn, thị nữ bên cạnh cô phản ứng nhanh chóng, vừa đẩy cô đến chỗ an toàn, vừa giao đấu với thích khách để bảo vệ cô.
Cùng lúc này, một cô gái mặc áo tím cũng gặp thích khách trong rừng trúc. Tuy nhiên, võ công của cô gái này rất cao cường, dù chỉ có một mình nhưng nhẹ nhàng hạ gục toàn bộ thích khách. Ở phía khác, Khương Đào Hoa dùng hết sức bình sinh chạy đến phủ Tứ điện hạ cầu cứu.
Nắm được tin tức, Thẩm Tại Dã lập tức đến phủ của Tứ điện hạ để tìm Khương Đào Hoa. Tứ điện hạ yêu cầu anh phải hứa từ nay về sau phải bảo vệ tốt cho cô, không để cô gặp chuyện tương tự thì mới cho đón người đi. Đồng thời, Tứ điện hạ cảnh cáo nếu anh không thực hiện được lời hứa, Khương Đào Hoa gặp chuyện thì sẽ tính sổ với anh.
Ở cảnh tiếp đó, Thẩm Tại Dã đích thân khâu vết thương cho Khương Đào Hoa. Rõ ràng cô đang vô cùng đau đớn, anh lại không an ủi, chỉ nói một câu: “Cô nói xem, làm sao cô có thể nhận ra được?”. Rốt cuộc anh đang muốn nhắc đến chuyện gì?
Tứ điện hạ cảnh cáo sẽ tính sổ với Thẩm Tại Dã nếu Khương Đào Hoa còn xảy ra chuyện.
Theo lịch chiếu phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn mới nhất, với tài khoản SVIP, tập 1 đến tập 4 sẽ được cập nhật vào lúc 18h ngày 25/6 (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tài khoản VIP cập nhật chậm hơn 1 tập, tức người dùng được xem tập 1 đến tập 3 trong ngày đầu lên sóng.