SaoStar dẫn nguồn từ Jimu News, vào một buổi chiều tháng 9, chị Lý, khách quen của một chuỗi trà sữa nổi tiếng, đã đặt một ly trà sữa trị giá 18 nhân dân tệ qua ứng dụng giao hàng. Sau hơn một tiếng rưỡi chờ đợi, chị nhận hàng và thấy ly trà có vị ngọt bất thường nhưng lại không có nhãn thông tin cơ bản (như mức đường hay topping) như mọi khi. Chị Lý vẫn quyết định uống tiếp, hy vọng vị ngọt sẽ dịu bớt khi đá tan.
Vật thể lạ trong ly trà sữa.
Tuy nhiên, khi đang uống, chị cảm thấy có một vật thể cứng, nhỏ rất khó nuốt. Chị lập tức nhổ ra và bàng hoàng nhận thấy đó là chân của một con côn trùng — có lông, nghi là chân gián hoặc bọ cánh cứng. Chị Lý mô tả cảm giác kinh hãi: "Lúc đó tôi vừa sợ vừa ghê tởm, không thể tưởng tượng nổi vật thể lạ này lại có trong ly trà mình vẫn uống thường ngày."
Bức ảnh chị Lý chụp cho thấy có bốn đến năm mảnh vụn màu đen, trong đó một mảnh đặc biệt có hai vật thể hình răng cưa. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều đồn đoán. Một số người cho rằng đó có thể là mảnh lá trà, nhưng nhiều ý kiến khác kiên quyết nhận định đây là chân bọ cánh cứng hoặc côn trùng khác, có thể đã rơi vào ly trong quá trình thu hái hoặc chế biến.
Một số người cho rằng đó có thể là mảnh lá trà, nhưng nhiều ý kiến khác kiên quyết nhận định đây là chân bọ cánh cứng hoặc côn trùng khác, có thể đã rơi vào ly trong quá trình thu hái hoặc chế biến.
Sau khi nhận được phản hồi từ chị Lý, đại diện chuỗi trà sữa đã đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi không phát hiện bất cứ quá trình nào có thể dẫn đến việc vật thể lạ lọt vào ly trà. Chúng tôi cũng không thể xác định chính xác đó là gì." Cửa hàng chỉ đề nghị bồi thường 300 nhân dân tệ dưới danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, chị Lý đã từ chối khoản bồi thường này và cho biết sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết vụ việc.
Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại nước này. Theo Tri Thức & Cuộc sống, tại thành phố Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, một cô gái trẻ sau khi gọi món trà sữa lắc tay Gu Ming để giải nhiệt đã vô cùng hào hứng, chỉ vài hơi là uống gần hết cốc nước.Thế nhưng, uống gần hết, cô lại phát hiện ra cốc trà sữa lắc này có vị lạ, không phải bưởi cũng chẳng phải xoài, không giống vị mà cô đã gọi. Vì hương vị lạ miệng, cô đã dùng ống hút để mò tìm xem trong cốc trà sữa có gì. Nào ngờ, khua khoắng một hồi, cô gái phát hiện xác một con tắc kè nhỏ. Sợ hãi đến mức hét toáng lên, cô gái chụp hình lại và lập tức khiếu nại với cửa hàng.
Về vấn đề này, người điều hành cửa hàng đã xem lại camera giám sát trong cửa hàng ngày hôm đó, khẳng định không có dấu hiệu của vật thể lạ xâm nhập và đồ uống được pha ngay tại chỗ. "Chúng tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra", người điều hành nói.
Anh cũng nhấn mạnh rằng của hàng đang tiếp tục thương lượng với người tiêu dùng. Thực tế, trà sữa Gu Ming trước đây từng có nhiều khiếu nại về nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, từng bị phạt 11,61 triệu NDT (khoảng 40 tỷ đồng) vì tội trốn thuế.