Chiều 14/7, tại tỉnh Nam Kalimantan (Indonesia), một bé trai 8 tuổi tên Dani đã bị cá sấu tấn công khi đang vui chơi dưới sông.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương lập tức hô hoán cầu cứu và lực lượng chức năng phối hợp với các tình nguyện viên triển khai chiến dịch tìm kiếm xuyên đêm. Đoạn video tại hiện trường cho thấy nhiều người dùng đèn pin rà soát dọc sông Kupang trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Video: Newsflare
Sang ngày hôm sau, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Đến cuối ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của Dani nổi trên mặt nước, cách vị trí xảy ra vụ tấn công hơn 150 mét.
Ông Putu Sudayana, Điều phối viên Chiến dịch Tìm kiếm và Cứu hộ, cho biết: "Nạn nhân đã được tìm thấy nhưng không qua khỏi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Sau khi hoàn tất việc tìm thấy thi thể, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã chính thức kết thúc."
Thi thể của Dani sau đó được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.
Indonesia là nơi có một trong những quần thể cá sấu nước mặn lớn nhất thế giới. Loài bò sát này phân bố rộng khắp tại các con sông, đầm lầy và cửa sông, nhiều khu vực nằm sát các khu dân cư.
Theo các chuyên gia, cùng với quá trình mở rộng các khu định cư ven sông, nguy cơ con người chạm trán với cá sấu ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều vụ tấn công thương tâm trong những năm gần đây.