Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Dân mạng tan chảy trước bộ ảnh "check-in" quê nội trong mùa dịch của em bé hơn 4 tháng tuổi

(DS&PL) -

Ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng yêu, hồn nhiên của bé Pin khi chụp tại khung cảnh quen thuộc của quê hương khiến dân mạng bày tỏ thích thú, khen ngợi hết lời.

Bộ ảnh "Check-in quê nội trong mùa dịch của bé Pin" đăng trên các nhóm Check-in Việt Nam, Không sợ chó... nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: NCVV)

Nhân vật chính trong những bức hình là cậu bé Nguyễn Qúy Bảo, tên gọi ở nhà là bé Pin. Pin đã được hơn 4 tháng tuổi. 

Anh Nguyễn Quý Tiếp, bố của bé Pin chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật: "Tôi là nhiếp ảnh gia tại Hà Nội, đồng thời cũng là ông bố của ba cậu con trai. Tháng vừa rồi, các con được nghỉ học, studio cũng đóng cửa do tình hình dich bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên tôi đưa cả gia đình nhỏ về quê".

"Bộ ảnh "Check-in quê nội trong mùa dịch của bé Pin" được chụp với bối cảnh xung quanh nhà ông bà nội như: Sân phơi lúa, giếng nước, gốc mít, gốc chuối, ruộng đồng, ao vườn, đống rơm...Đây đề là những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, rất đỗi bình dị, thân thương!", bố bé Pin cho biết.

Cậu nhóc nằm trên những bao thóc đang ngáp ngủ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu!

Trước khi dịch bùng phát, gia đình anh Qúy Tiếp ít khi về quê bởi không bỏ được công việc trên thành phố. Nhưng dịch tới khiến studio đóng cửa, anh đưa vợ con về nhà với bố mẹ. Đây cũng là thời gian gia đình sum vầy, gắn bó với nhau nhiều hơn. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng chụp bộ ảnh cho cậu con trai để lưu giữ lại khoảnh khắc tuổi thơ.

Sau này lớn lên, bé Pin xem lại những tấm hình này sẽ rất thích thú.

Pin đang ngáp ngắn ngáp dài chờ cơm mẹ nấu.

Bộ ảnh chia sẻ trên mạng được mọi người yêu thích và dành nhiều lời khen khiến anh Quý không khỏi hạnh phúc.

Nickname Thảo Phạm hài hước bình luận: "Pin và những người bạn, trông ngầu quá đi!".

Pin còn được ra đồng thăm lúa nhé các cô các chú!

Bé Pin khá ngoan nên buổi chụp hình diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn gì.

Theo kinh nghiệm của bố bé Pin thì khi chụp ảnh cho trẻ nhỏ phải chụp thật nhanh, bắt trọn mọi khoảnh khắc bởi biếu cảm nào của bé cũng tự nhiên, đáng yêu, dù là khóc hay cười. Nhiều lúc trông bé mếu máo còn thú vị hơn là cười tươi. 

Mỗi góc chụp diễn ra trong khoảng 1-2 phút, anh Quý Tiếp đã hoàn thành được một nửa bộ ảnh, các góc chụp tiếp theo sẽ được thực hiện vào lần sau về quê.

Khi bé mệt và khóc, mẹ Pin sẽ đưa đồ chơi cho con hoặc tạm dừng chụp hình.

Pin trước thềm hè nhà ông bà nội.

Pin dưới gốc mít sai trĩu quả của ông bà nội.

1-2 tháng nữa Pin sẽ lại được bố mẹ đưa về quê để hoàn thành thêm những bộ ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Ứng Hà Chi

Tin nổi bật