Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Dàn cảnh về cái chết của vợ, người chồng bị vạch trần vì 1 chi tiết

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Nghĩ rằng có thể che giấu được tội ác giết vợ, người đàn ông tại Quý Châu (Trung Quốc) đã chủ động báo cảnh sát nhưng không ngờ bị vạch trần.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 4/2/2024, trung tâm tiếp nhận cảnh sát thuộc Cục Công an huyện Thanh Long, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ Long, người này trình báo rằng xe đột nhiên chết máy và phanh không hoạt động bình thường. Chiếc xe bán tải anh lái đã gặp tai nạn giao thông trên đoạn đường gần Nhà máy điện Matan ở thị trấn Chama và đã yêu cầu cảnh sát đến.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện chiếc xe do Long lái đã lăn xuống một con dốc đứng và vợ của Long, người ngồi ở ghế hành khách, đã tử vong vì vết thương quá nặng. Cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Long về hành vi gây tai nạn giao thông và yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Long vào cuộc, chỉ đạo điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đến nơi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sohu.

Dân Trí dẫn nguồn tin từ tờ Sohu cho biết, nồng độ cồn trong máu của Long là 0 và không có bất thường rõ ràng nào trong quá trình xe. Long đã kịp thời gọi cảnh sát đến hỗ trợ sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, đằng sau những sự việc có vẻ hợp lý, công tố viên nhận thấy Long quá bình tĩnh và không biểu lộ nỗi buồn hay cảm xúc nào khác về cái chết của vợ.

 “Tại sao một người chồng vừa mất vợ lại phản ứng như thế này? Chúng ta có bỏ lỡ điều gì không?”, công tố viên cho hay.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ hiện trường, dữ liệu ghi âm cuộc gọi báo án và quyết định mở rộng điều tra.

“Lúc thi thể người vợ được đưa lên, anh ta không hề chạy đến bên vợ mà chỉ đứng cách xa khoảng 3-4m quan sát, không hề tỏ vẻ lo lắng hay đau buồn”, một cảnh sát tham gia khám nghiệm hiện trường ngày xảy ra tai nạn cho biết.

Công an huyện Tình Long sau đó đã thuê đơn vị giám định có chuyên môn tiến hành kiểm tra chiếc xe gây tai nạn và điều tra sâu hơn về mối quan hệ giữa Long và vợ.

Kết quả giám định cho thấy hệ thống phanh và lái của xe hoàn toàn bình thường. Khi xảy ra sự cố, tốc độ xe chỉ khoảng 15km/h – đủ để xử lý an toàn.  Với kinh nghiệm lái xe 30 năm, Long hoàn toàn có khả năng xử lý bằng cách chỉnh tay lái hoặc phanh gấp để tránh tai nạn, nhưng dấu vết hiện trường lại cho thấy xe chủ động rẽ về phía vực.

Đặc biệt, Long nói rằng hoảng loạn nên đã nhảy khỏi xe, nhưng cơ thể anh ta hoàn toàn không có vết thương – điều bất thường nếu thật sự nhảy khỏi xe trong lúc nguy cấp.

Trong quá trình điều tra mối quan hệ gia đình, cảnh sát phát hiện vợ chồng Long từng có nhiều mâu thuẫn kéo dài. Trước khi qua đời, người vợ từng chia sẻ với con gái rằng thấy chồng có ý định sát hại mình. Người vợ cũng từng đe dọa sẽ đầu độc Long rồi tự sát.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Long buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai rằng vào ngày 4/2, khi lái xe chở vợ đi lấy hàng, thấy vợ ngủ gật bên cạnh, trong đầu chợt nhớ đến những lần cãi vã và lời đe dọa của vợ.

Trong lúc xuống dốc, Long chủ động đánh lái về phía có sườn núi, mở cửa nhảy ra ngoài, để lại chiếc xe cùng vợ lao xuống vực. Sau đó, anh ta gọi báo cảnh sát như thể vừa xảy ra một vụ tai nạn.

Khi xét xử, Long thay đổi lời khai, phủ nhận việc giết vợ, cho rằng nạn nhân chết trong một vụ tai nạn và lời khai ban đầu là do bị ép cung. Tuy nhiên, viện viểm sát xác minh toàn bộ quy trình lấy lời khai đều được ghi âm, ghi hình hợp pháp, không có dấu hiệu cưỡng ép.

Long bị kết án về tội Cố ý giết người, bị phạt tù chung thân. Không chấp nhận bản án, Long gửi đơn kháng cáo.

Ngày 30/3, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quý Châu xét xử phúc thẩm và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vụ án chính thức khép lại sau hơn 1 năm điều tra, xét xử.

Tại Việt Nam cách đây không lâu cũng xảy ra sự việc chồng ra tay giết vợ rồi dựng hiền trường giả nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào lúc 12h30 ngày 22/5/2025, Hồ Văn Vương (35 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) và vợ là chị T.T.Ơ cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại khu vực suối thuộc xã Trà Ka, cách chòi giữ rẫy của gia đình Vương khoảng 50 m.

Trong lúc uống rượu, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Ơ. bỏ về chòi trước. Đến khoảng 17h cùng ngày (22/5), Vương trở về chòi, tiếp tục cãi vã với vợ.

Trong cơn tức giận, Vương dùng dao đâm một nhát trúng ngực chị Ơ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vương tìm cách che giấu hành vi bằng cách lau vết máu trên người nạn nhân và con dao, dùng chăn đắp lên thi thể, đặt dao bên cạnh nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử.

Nghi phạm sau đó trình báo với người dân rằng vợ mình đã tự sát và nhờ báo cho Công an xã Trà Ka.

Làm việc với cơ quan chức năng, ban đầu Hồ Văn Vương quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ rõ ràng và lập luận của điều tra viên, nghi phạm đã phải thừa nhận hành vi sát hại vợ. Tang vật thu giữ là 1 con dao, 1 bộ quần áo dính máu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ chồng giết vợ rồi tạo hiện trường giả tự tử, theo Thanh Niên.

Tin nổi bật