Ngày 3/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thiện Phước (39 tuổi; quê An Giang) về tội "Giết người".
Bị cáo Nguyễn Thiện Phước. Ảnh: Người Lao Động
Báo VietNamNet đưa tin, theo cáo buộc, đầu tháng 5/2018, Phước và vợ là chị Nguyễn Thị Y. xảy ra mâu thuẫn nên anh ta thường xuyên không về phòng trọ ở cùng vợ con.
Khoảng 5h30 ngày 11/5/2018, khi quay về phòng trọ, Phước nhìn thấy một chiếc xe máy lạ trong phòng. Lúc này, chị Y. chạy tới lôi Phước ra ngoài, Phước bực tức vùng ra và quát lớn “Xe này của ai, mày giấu thằng nào trong này?” rồi xông vào phòng ngủ.
Vừa mở cửa phòng, Phước thấy anh Bùi Thanh P. đang ngủ trên giường. Phước hỏi “Mày là thằng nào mà ngủ chung với vợ tao?”, sau đó chạy xuống bếp lấy kéo tấn công anh P.
Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh P. thoát chết nhưng bị thương tích 84%.
Về phần Phước, sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 3/9/2022 mới bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại cơ quan điểu tra, chị Y. và anh P. khai cả hai chỉ là bạn tốt. Theo anh P., ngày 10/5/2018, anh chở mẹ con chị Y. tới nhà mẹ nuôi chị Y. chơi. Khi quay về thì trời mưa nên chị Y. nói anh ở lại để hôm sau đưa con chị đi học giúp.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thiện Phước thừa nhận hành vi phạm tội. Phước khai, do nghi ngờ vợ có người khác nên thường xuyên theo dõi. Khi thấy anh P. chở vợ con đi chơi thì Phước bỏ đi, rạng sáng hôm sau quay về thấy anh P. đang ngủ trên giường của mình nên nổi cơn ghen.
Phước cho rằng bản thân không hề biết mình bị truy nã, bị cáo làm phụ hồ nên công trình ở đâu thì đến đó làm việc. Chỉ đến khi bị bắt giữ bị cáo mới biết mình bị truy nã suốt mấy năm qua.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX ghi nhận thái độ ăn năn, hối cải của bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX đồng quan điểm với VKSND TP HCM, xác định hành vi của bị cáo xuất phát từ "ghen tuông vô cớ", không tìm hiểu rõ sự việc, có thái độ coi thường tính mạng của người khác.
Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Giết người".