Tạp chí Tri thức dẫn thông tin, theo bài đăng trên trang CyberDefender hôm 20/10, cảnh sát cho biết, cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) nhận được tin nhắn WhatsApp từ một người đàn ông tự xưng là sĩ quan quân đội ở Trung Quốc, mời bà đến thăm doanh trại quân đội.
Sau khi trao đổi những tin nhắn ngọt ngào, hai người nhanh chóng nảy sinh "tình cảm". Kẻ lừa đảo sau đó nói muốn giải ngũ để kinh doanh và nhờ cụ bà hỗ trợ tài chính. Tin tưởng tuyệt đối, cụ bà đã nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn.
Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi một người khác giả làm “cấp trên” của đối tượng này liên lạc với bà, thông báo rằng người đàn ông đã qua đời và để lại cho bà một khoản thừa kế hơn 9 triệu HKD (khoảng 30 tỷ đồng). Tuy nhiên, bà phải nộp nhiều khoản phí để nhận được số tiền đó.
Tin tưởng hoàn toàn, bà tiếp tục chuyển tiền cho đến khi toàn bộ tiền tiết kiệm của bà cạn sạch. Chỉ đến khi tâm sự với con trai, bà mới phát hiện mình đã bị lừa. Tổng cộng, thiệt hại của bà lên tới hơn 5 triệu HKD (khoảng 16,9 tỷ đồng).
Cụ bà 81 tuổi mất gần 17 tỷ đồng vì bị "lừa tình" qua mạng. Ảnh minh họa.
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, chỉ trong 10 ngày gần đây, đã có hơn 40 vụ lừa đảo tình cảm qua mạng được báo cáo, với tổng thiệt hại gần 40 triệu HKD (hơn 135 tỷ đồng). Đáng chú ý, hơn 40% nạn nhân là người trên 55 tuổi, chiếm hơn 24 triệu HKD (khoảng 81 tỷ đồng) trong tổng thiệt hại.
Cảnh sát cảnh báo: "Cô đơn chính là điểm yếu mà kẻ lừa đảo lợi dụng trong các vụ lừa tình qua mạng. Các gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân lớn tuổi để họ không bị mê hoặc bởi lời nói của người lạ.”
Cảnh sát cũng kêu gọi cộng đồng quan tâm đến thói quen sử dụng Internet của người cao tuổi, cập nhật thông tin về các chiêu trò lừa đảo mới và khuyến khích họ tham khảo ý kiến người thân trước khi thực hiện các giao dịch tài chính.
Trước đó, một phụ nữ 80 tuổi ở Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản cũng mất một triệu yên vì tin lời kẻ lừa đảo tự xưng là phi hành gia. Kẻ này dựng lên câu chuyện "tàu vũ trụ bị tấn công, sắp hết oxy" và yêu cầu bà mua tiền điện tử để thanh toán chi phí.
Theo VnExpress, đến ngày 30/8, bà đã 5 lần đến cửa hàng tiện lợi mua thẻ tiền điện tử, gửi đi 1 triệu yen (khoảng 173 triệu đồng).
Tại Nhật Bản, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (combini) như 7-Eleven, FamilyMart, Lawson không trực tiếp bán tiền điện tử. Thay vào đó, họ bán các loại thẻ quà tặng hoặc thẻ trả trước để nạp vào các tài khoản dịch vụ trực tuyến. Lợi dụng điều này, kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân mua thẻ rồi gửi mã số. Ngay khi nhận được mã, chúng có thể bán lại trên các website hoặc dùng mua hàng hóa. Giao dịch này gần như không thể truy vết.
Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi cụ bà kể chuyện với con cháu.
Cảnh sát Nhật Bản khuyến cáo người dân cảnh giác trước những yêu cầu gửi tiền từ người quen qua mạng xã hội và liên hệ ngay đường dây nóng để được tư vấn.