Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 18/2, tại sông Sejenuk, Kubu Raya, Indonesia. Nạn nhân là cậu bé Markes Hasibuan (10 tuổi) đang vui chơi cùng bạn bè thì bất ngờ bị một con cá sấu dài gần 4 mét tấn công và lôi về phía hạ lưu mất tích.
Cụ thể, trưa cùng ngày, Markes cùng bạn bè đã ăn trưa và sau đó ra bờ sông chơi đùa. Khi cậu bé lặn xuống nước, con cá sấu bất ngờ xuất hiện và tấn công cậu ngay trước mắt các bạn. "Bạn của nạn nhân đã tận mắt chứng kiến vụ việc. Con cá sấu ngoi lên khỏi mặt nước, cắn vào cơ thể nạn nhân, sau đó kéo cậu bé về phía hạ lưu", cảnh sát trưởng Aiptu Ade thông tin thêm về vụ việc.
Ngay sau khi Markes bị cá sấu tấn công, một nhân chứng tên Carles đã ngay lập tức hét lớn báo cho bố mẹ nạn nhân. Người cha ngay lập tức lấy xuống máy và cố gắng đuổi theo với hy vọng cứu được con trai mình nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu con cá sấu.
Gia đình nỗ lực tìm kiểm nạn nhân. Nguồn: Newsflare
Cảnh sát trưởng địa phương Rachmatul Isani Fachri cho biết, một đội tìm kiếm và cứu nạn (SAR) đã được điều động để tìm cậu bé. Tính đến ngày 25/2, thi thể của Markes vẫn chưa được tìm thấy.
Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu, với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực.
Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền gần các ngôi làng do tình trạng đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với tình trạng mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.
Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm vào môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy loài vật này đến gần nhà của người dân hơn.
Trước đó, ngày 5/2, bà Alvina Doki, 64 tuổi, đang giặt quần áo cho gia đình ở ven bờ sông Ledewero thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) thì một con cá sấu cỡ lớn nổi lên từ vùng nước đục ngầu và tấn công.
Gia đình vội báo cáo vụ tấn công với cảnh sát địa phương. Bên cạnh đội tìm kiếm được huy động tới khu vực để hỗ trợ, các tình nguyện viên và dân làng, bao gồm cả con trai của Alvina là Wilsilius Lomi, 35 tuổi, đã lùng sục con sông vào buổi tối.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của kẻ săn mồi vẫn tiếp tục vào đêm đó, khi nó quay trở lại con sông và tấn công người con trai đã tách mình khỏi nhóm để tìm kiếm mẹ. Người dân sau đó chứng kiến con cá sấu ngoạm lấy chàng trai trẻ trước khi biến mất dưới nước.
Thi thể của Lomi được tìm thấy trôi nổi trên sông vào lúc 10h ngày 6/2 và đã được đưa về nhà để chôn cất. Trong khi đó, các nhà chức trách vẫn tìm kiếm thi thể của người mẹ Alvina.