Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn báo South China Morning Post cho biết, một bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc đã liều mình lao ra hồ đóng băng để cứu một bé trai 4 tuổi rơi xuống nước. Hành động dũng cảm này khiến cộng đồng mạng gọi em là “anh hùng nhí” và đề nghị khen thưởng.
Sự việc xảy ra vào ngày 6/12 tại một công viên ở huyện Đồng Tâm, khu tự trị Hồi Ninh Hạ (tây bắc Trung Quốc). Theo Jimu News, cậu bé đang chơi trên mặt hồ đã đóng băng thì bất ngờ rơi xuống một lỗ thủng, mắc kẹt dưới làn nước băng giá.
Trong lúc người mẹ hoảng loạn đứng trên bờ chờ lực lượng cứu hộ, cô bé 13 tuổi tiến lại và đề nghị giúp đỡ. “Dì ơi, cháu nhẹ cân, để cháu xuống cứu em”, cô bé nói với người phụ nữ.
Sau đó, em cầm một ống nước do người dân đưa, trườn trên mặt băng để tiếp cận bé trai. Tuy nhiên, một mảng băng bị vỡ khiến cô bé cũng rơi xuống nước lạnh. May mắn, lực lượng cứu hộ kịp thời có mặt, đưa cả hai em nhỏ lên bờ an toàn.
Do nhiệt độ khi đó đã xuống tới âm 5 độ C, cô bé đã được lính cứu hộ quấn chăn để giữ ấm. Không lâu sau, cô bé rời khỏi hiện trường mà không để lại tên tuổi hay thông tin cá nhân.
Một bức ảnh do người qua đường chụp lại đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, gọi em là “anh hùng nhí” và kêu gọi cư dân mạng tìm kiếm danh tính. Cha mẹ của cậu bé cũng mong tìm được cô bé để bày tỏ lòng biết ơn.
Bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc đã liều mình lao ra hồ đóng băng để cứu một bé trai 4 tuổi rơi xuống nước. Ảnh: Douyin.
Cuối cùng, cô bé cũng được tìm thấy, tên Li Jiating, học sinh Trường THCS số 2 huyện Đồng Tâm. Sau khi danh tính được xác nhận, nhà trường đã vinh danh Li Jiating là "Công dân tốt với phẩm chất đạo đức tiêu biểu".
Theo lời người cha, khi cô bé trở về nhà hôm đó, em ngồi bên bếp lò để sưởi ấm vì quần áo ướt sũng. “Khi tôi hỏi con bị sao, nó chỉ nói là đứng gần một xe tưới nước nên bị ướt”, người cha kể với truyền thông. Mãi đến khi gia đình nhận được cuộc gọi từ người thân vào đêm khuya, cha của Li Jiating mới biết con gái mình chính là người đã liều mình cứu đứa trẻ.
“Tôi rất tự hào về con gái mình. Nước thì đóng băng, băng lại mỏng, vậy mà con vẫn không chút do dự lao vào cứu người”, ông nói, nhưng đồng thời lo lắng nhắc con phải đặt an toàn bản thân lên hàng đầu trước khi cứu người khác trong những tình huống nguy hiểm.
Người cha cũng cho biết con gái ông là người lạc quan, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Em từng được đưa đi thăm trạm cứu hỏa địa phương và nói rằng rất ngưỡng mộ các lính cứu hỏa dũng cảm.
Theo Saostar, ngày 7/12, gia đình bé trai cùng đại diện nhà trường đã đến thăm nhà nữ sinh, mang theo nhiều phần quà gồm trái cây, một con cừu đã làm thịt và tiền mặt. Cha mẹ Li Jiating ban đầu từ chối toàn bộ, sau đó chỉ nhận trái cây và cừu, kiên quyết không nhận tiền với lý do con gái họ "chỉ làm điều nên làm".
Ngày 8/12, chính quyền huyện Đồng Tâm đã trao tặng Li Jiating khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ cùng giấy khen. Bệnh viện Nhân dân huyện Đồng Tâm cũng dành tặng em quyền "khám sức khỏe miễn phí trọn đời". Ngoài ra, tập đoàn Alibaba được cho là đã trao thêm cho cô bé phần thưởng đặc biệt cùng 5.000 nhân dân tệ tiền mặt.
Câu chuyện về Li Jiating nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành minh chứng xúc động cho lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần nhân ái vẫn luôn hiện hữu trong đời sống thường nhật.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khâm phục và nhiều lời khen ngợi trước hành động quên mình của cô bé. “Em là một cô gái xinh đẹp với trái tim nhân hậu”, một cư dân mạng bình luận.
Trong khi đó, số khác đề xuất: “Các cơ quan chức năng nên khen thưởng em vì hành động dũng cảm và quên mình này”.