Vietnamnet dẫn nguồn Khaosod cho biết, bà Rosukon Lekcharoenvong (65 tuổi) bán vé số ở một chợ địa phương gần chùa Wat Saeng Arom ở huyện Nakhon Chai Si (tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan).
Chia sẻ với báo giới, bà Rossukon kể về hành trình gắn bó với nghề bán vé số. Trước kia, bà từng đi làm công ăn lương, nhưng tuổi tác ngày càng cao khiến bà không thể tiếp tục. Dù có chút vốn tích lũy, bà không biết đầu tư vào đâu, chỉ tiêu dần cho đến khi cạn kiệt. Sau đó, bà quyết định thử sức với nghề bán vé số, song ban đầu công việc không thuận lợi.
Bà Rosukon Lekcharoenvong (65 tuổi) bán vé số ở một chợ địa phương gần chùa Wat Saeng Arom. Ảnh: Khaosod
Khi túng quẫn, bà tìm đến chùa Wat Sawang Arom để cầu nguyện. Bà xin phép trụ trì Luang Pho Pae cho mở một quầy nhỏ bán vé số ngay trong chùa. “Đó là số tiền cuối cùng tôi còn lại. May mắn thay, ngài đã đồng ý”, bà xúc động nói.
Những ngày đầu, vé số bán chạy vì đông khách hành hương. Nhưng gần đây, do mưa dông kéo dài ở địa phương suốt những ngày cuối tháng 8 nên lượng du khách tới chùa thưa thớt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc buôn bán của bà Rosukon. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến đợt quay số đầu tiên của tháng 9, người phụ nữ này vẫn còn ế tới hơn 200 tờ vé số.
Bà quyết định đến chùa Wat Saeng Arom, thắp nhang khấn nguyện.
Kết quả đợt quay số ngày 1/9 khiến bà Rosukon vô cùng bất ngờ khi trong số hàng tồn có tới 6 tấm vé trúng giải. Tổng tiền thưởng lên tới 220.000 Baht (181 triệu đồng).
Bà Rosukon vô cùng bất ngờ khi trong số hàng tồn có tới 6 tấm vé trúng giải. Ảnh: Khaosod
Khoản tiền thắng giải đã giúp bà vượt qua khó khăn tài chính, đồng thời củng cố niềm tin rằng sự thành tâm của mình đã được đáp lại. Những người bán hàng khác chứng kiến màn đốt pháo chúc mừng đều hồ hởi, cùng nhau dò số và bất ngờ thấy mình cũng trúng thưởng. Nhiều người dùng ngay số tiền đó để tiếp tục mua vé số trong chùa, khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt, theo Saostar.
"Với nhiều người, đây không phải số tiền quá lớn, nhưng với những người lao động như tôi, đó là cả một gia tài. Vì đã lớn tuổi, không đủ sức làm những việc nặng nhọc nên tôi phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống hàng ngày.
Số vốn mua vé được tích góp từ tiền tiết kiệm. Thời gian gần đây, việc kinh doanh bấp bênh khiến tôi hết sức buồn lo", bà Rosukon trải lòng.
Bà Rosukon đã dâng lên 50 thùng nước uống, 50 khay trứng gà. Ảnh: Khaosod
Trong buổi lễ do sư trụ trì Phra Khru Yatithammanuyut hướng dẫn, bà Rosukon đã dâng lên 50 thùng nước uống, 50 khay trứng gà và đốt pháo như một nghi thức dâng lễ.
Chùa Wat Saeng Arom ở tỉnh Nakhon Pathom, được biết đến là nơi linh thiêng, người dân và du khách thường xuyên lui tới để cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe.