Dân Trí dẫn nguồn tờ New York Post, Elisany Da Cruz Silva sinh ra với chứng khổng lồ (Gigantism) - một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp, do tuyến yên có khối u tiết ra quá nhiều hormone tăng trưởng. Lượng hormone dư thừa này thúc đẩy sự phát triển của cơ, xương và mô liên kết, khiến chiều cao tăng bất thường.
Căn bệnh khiến người phụ nữ Brazil này khó tìm được bạn đời "ngang tầm mắt". Song, cách đây 8 năm, khi gặp Francinaldo Da Silva Carvalho, cô ngay lập tức cảm thấy có sự gắn kết. Francinaldo cũng cho biết anh đã nhanh chóng phải lòng Elisany.
Hai năm sau, họ kết hôn và chào đón cậu con trai Angelo, nay đã được 3 tuổi. Tuy nhiên, tình yêu của họ không hề dễ dàng, bởi cả hai thường xuyên đối mặt với sự phán xét cả trên mạng lẫn ngoài đời.
Elisany cao 2,05m đã kết hôn với Francinaldo cao 1,62m. Ảnh: New York Post.
"Khi chúng tôi ra ngoài, có thể thấy người ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi và cười khẩy. Dù họ không nói gì, chúng tôi cũng biết họ đánh giá chúng tôi", Elisany chia sẻ.
Cô nói thêm, định kiến của một số người quá nặng nề, khiến cô phải chịu đựng rất nhiều thứ và từng rơi vào trầm cảm. Cô cũng quyết định bỏ ngoài tai những lời nói không hay, không nghĩ gì thêm về sự đánh giá của mọi người.
Gia đình hai bên cũng từng tỏ ra băn khoăn và lo lắng về mối quan hệ này. Ban đầu, bố mẹ Francinaldo thừa nhận rằng họ thấy chuyện tình này thật "kỳ lạ", chủ yếu vì hai người quá cách biệt về chiều cao. Dì của Francinalo cũng từng nghĩ cuộc hôn nhân sẽ không thành công, nhất là khi nghe họ nói sẽ dọn về sống cùng nhau.
Cặp đôi khẳng định yêu thương nhau không màng chiều cao. Ảnh: New York Post.
Tuy vậy, khi thấy cả hai thực sự yêu nhau, quan điểm đó đã thay đổi.
Chiều cao bất thường không ngăn Elisany theo đuổi những gì mình muốn trong cuộc sống. Các bác sĩ từng cảnh báo rằng cô có thể sẽ không bao giờ sinh thường do chiều cao quá khổ.
Ngôi sao dẫn nguồn NY Post, Elisany từng mang song thai trong lần đầu tiên, nhưng sau đó bị sẩy. "Tôi luôn mơ ước được làm mẹ, nhưng bác sĩ nói tôi đã mất hai đứa trẻ. Điều đó khiến tôi tuyệt vọng", cô kể.
May mắn, khi mang thai Angelo, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. "Khoảnh khắc con chào đời là điều hạnh phúc nhất với tôi", cô nói.
Hiện tại, Elisany nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành người mẫu. "Cô ấy mong sẽ thành công với sự nghiệp người mẫu, để chúng tôi có thể mang đến một tương lai tốt đẹp cho con trai, giúp con theo đuổi con đường của mình", Francinaldo nói. "Với tôi, điều quan trọng nhất là gia đình luôn ở bên nhau, không to tiếng. Tôi cũng mong có thể chăm lo tốt cho vợ con".