Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cô giáo tài trợ 340 triệu, ngày nào cũng đến nói chuyện với học trò hôn mê và phép màu đã đến

(DS&PL) -

Đôi khi, tình yêu thương của người giáo viên dành học sinh của mình có thể mang lại kì tích, giúp các em chiến thắng cả bệnh tật.

Đôi khi, tình yêu thương của người giáo viên dành học sinh của mình có thể mang lại kì tích, giúp các em chiến thắng cả bệnh tật.

Cô giáo Tong Shufang, 34 tuổi, là giáo viên dạy cấp 2 ở TP. Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một học sinh của cô là em Zhang Haojie, 15 tuổi, đã bị hôn mê từ tháng 2/2016 sau một cơn đột quỵ do xuất huyết não.

Cô giáo Tong Shufang và học sinh của cô, em Zhang Haojie sau khi hết hôn mê.

Từ khi Zhang bị hôn mê, hầu như ngày nào cô Tong cũng đến thăm và mang tới cho cậu những tin tức mới xảy ra ở trường học và thậm chí cả chuyện hôm đó căng tin phục vụ món gì cho bữa ăn trưa: "Hôm nay chúng ta đã có một bài kiểm tra thực hành ở trong lớp. Em chắc chắn sẽ nằm trong top 5 đứng đầu như mọi lần nếu em cũng làm bài kiểm tra. Ah, bữa trưa hôm nay ở trường, họ còn phục vụ món thịt lợn hầm mà em thích đấy. Hãy nhanh chóng phục hồi để thưởng thức đi nhé.”

Cuối cùng, sự kiên trì không biết mệt mỏi của cô đã được đền đáp, Zhang Haojie đã tỉnh lại và các bác sĩ của cậu đều công nhận rằng đó quả là một phép lạ.

Em Zhang Haojie đã ở lại trường học sau 15 tháng hôn mê vì bị đột quỵ.

Bản thân cô Tong đã tự bỏ tiền riêng ra tài trợ 200.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng) chi phí chữa trị y tế cho Zhang.

Nhờ những câu chuyện tràn đầy tình cảm của cô Tong mà Zhang đã dần dần lấy lại được ý thức.

Cha cậu kể: “Từ khi tỉnh lại, mỗi khi thấy cô giáo Tong đến thăm, cháu đều mỉm cười và chớp chớp mắt khi nghe cô kể về những diễn biến ở trường học”.

Các bác sĩ cho hay, sau khi hồi phục, Zhang sẽ có khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình.

Theo SCMP

Tin nổi bật