Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cô giáo Đặng Thị Phúc nghẹn ngào tiễn biệt học trò cũ- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, cô giáo Đặng Thị Phúc nghẹn ngào tiễn biệt học trò cũ- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang ngày thứ hai. Lễ viếng sẽ tiếp tục từ 7h đến 13h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội; đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

Mặc dù sức khỏe yếu nhưng cô giáo Đặng Thị Phúc (92 tuổi, giáo viên tiểu học của Tổng Bi thư Nguyễn Phú Trọng) vẫn tới Nhà tang lễ Quốc gia để viếng người học trò lần cuối.

Cô giáo Đặng Thị Phúc được người thân đưa tới Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò ưu tú của mình. Được biết, cô Đặng Thị Phúc là người đã dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 năm tiểu học.

Tại nhà tang lễ, cô Đặng Thị Phúc nghẹn ngào trước trước sự ra đi của người học trò năm xưa.

Từ sáng sớm 26/7, hàng nghìn người dân từ nhiều nơi đã có mặt ở các tuyến đường hướng về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Dòng người xếp hàng trật tự chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: TTXVN

Tin nổi bật