Theo Dân Trí, ngày 11/7 (giờ địa phương), gần 2 tuần mất tích trong vùng hẻo lánh ở bang Tây Úc (Australia), nữ phượt thủ người Đức Carolina Wilga (26 tuổi) đã được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, mất nước, đói lả và cơ thể chi chít vết muỗi đốt.
Chia sẻ với truyền thông, cô kể lại hành trình sinh tồn đầy ám ảnh sau tai nạn ô tô khiến bản thân hoảng loạn và bị lạc giữa vùng hoang dã.
"Xe tôi mất lái và lao xuống dốc. Có thể nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại rời khỏi xe trong khi bên trong vẫn còn nước, thức ăn và quần áo. Câu trả lời là cú va chạm khiến đầu tôi đập mạnh, dẫn đến tình trạng hoảng loạn. Tôi rời xe trong trạng thái rối loạn và bị lạc", cô nói.
Wilga bị lạc gần hai tuần trong điều kiện khắc nghiệt ở hoang mạc Tây Australia. Ảnh: ABC
Wilga được báo mất tích vào ngày 29/6 khi gia đình và bạn bè mất liên lạc với cô. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là tại một cửa hàng ở thị trấn Beacon, cách Perth, Australia khoảng 300 km về phía Đông Bắc.
Cảnh sát và các tình nguyện viên đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm. Vào ngày 10/7, chiếc xe của Wilga được phát hiện trong tình trạng sa lầy tại khu bảo tồn thiên nhiên Karroun Hill, cách thị trấn Beacon khoảng 150 km. Cảnh sát nhận định Wilga đã mất lái, khiến xe bị hỏng và kẹt lại giữa vùng hoang mạc vắng vẻ.
Wilga đã ở lại trong xe một ngày trước khi trở nên hoảng loạn và quyết định đi bộ tìm sự giúp đỡ. Cô dựa vào vị trí mặt trời để di chuyển về phía tây. Với rất ít thức ăn và nước uống mang theo, Wilga đã phải uống nước mưa và nước từ các vũng trên đường để duy trì sự sống.
Trong suốt hành trình, Wilga phải đối mặt với nhiều khó khăn: cô bị muỗi đốt nghiêm trọng, mất nước, kiệt sức, đói lả và bị trầy xước khắp cơ thể. Nhiệt độ ban đêm tại khu vực này có lúc xuống đến 0 độ C, kèm theo mưa lớn. Đã có thời điểm, Wilga phải trú ẩn trong hang động để bảo toàn mạng sống.
Theo Vnexpress, chiều 11/7, sau 12 ngày bị lạc, khi đang di chuyển trong tình trạng mất phương hướng, cô tình cờ nhìn thấy một con đường và đã vẫy tay chặn một người phụ nữ lái xe đi ngang qua. Nơi này cách chỗ xe của Wilga bị hỏng khoảng 24 km.
Tania, tài xế tìm thấy Wilga, cho biết cô gái khi đó trong trạng thái suy kiệt sau nhiều ngày vật lộn với thiên nhiên. "Từ kỳ diệu thường bị lạm dụng, song việc cô ấy sống sót suốt 12 ngày và băng qua vùng hoang dã để tới được con đường tôi đi qua thì đúng là kỳ diệu", Tania cho hay.
Cô gái sau đó được đưa đến bệnh viện ở thành phố Perth bằng máy bay. "Cô ấy vẫn chưa tin rằng bản thân đã sống sót", thanh tra Jessica Securo cho biết. "Tôi chắc rằng đã có lúc cô ấy nghĩ sẽ không ai tới cứu mình cả".
Thanh tra này nhận định việc Wilga được tìm thấy "hoàn toàn là nhờ may mắn". "Khu vực này có địa hình phức tạp và sẽ tương đối nguy hiểm nếu bạn không biết mình đang làm gì, đi đâu. Rất dễ bị lạc", Securo cho hay.
Sau khi được giải cứu, Wilga đã nói chuyện với gia đình, ngủ một giấc, tắm rửa và ăn uống. Wilga vẫn dự định tiếp tục du lịch ở Australia, trong đó khu vực bờ đông là địa điểm mà cô muốn tới.