Cô gái 23 tuổi ở Trung Quốc đã tiêu tốn 7 tỷ đồng vào việc tặng quà trong các buổi livestream, một khoản tiền khổng lồ mà cô không thể lấy lại được.
VTC News cho biết, theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tham gia phòng phát sóng trực tiếp của một nhóm nhạc nữ trực tuyến trong nửa năm và đổ vào đó số tiền khổng lồ mà gia đình không nhận ra dấu hiệu bất thường nào.
Khi phát hiện sự việc, họ ngay lập tức yêu cầu nền tảng phát trực tiếp hoàn lại tiền với lý do "tiêu dùng bốc đồng". Tuy nhiên, bộ phận chăm sóc khách hàng từ chối vì "người liên quan là người trưởng thành" và tuyên bố rằng nền tảng không thể chịu trách nhiệm về hành vi của cô.
Cô gái đã chia sẻ với giới truyền thông rằng ban đầu cô chỉ tình cờ vào phòng phát sóng trực tiếp và nạp 100 nhân dân tệ (khoảng 353.000 đồng), nhưng sau đó số tiền nạp của cô tăng lên nhanh chóng theo từng ngày, thậm chí có những ngày cô nạp hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 353 triệu đồng).
Mắc kẹt trong cơn say quà tặng ảo, cô gái 23 tuổi người Trung Quốc đã đốt sạch 7 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Cô gái mô tả trạng thái của mình lúc đó là "càng ngày càng nghiện", bắt đầu từ việc tặng những "trái tim nhỏ" trị giá 0,1 nhân dân tệ (khoảng 353 đồng) rồi dần dần tăng lên thành những món quà ảo trị giá hàng nghìn tệ, chẳng hạn như "xe thể thao" và "lễ hội hóa trang". Đỉnh điểm là cô đã tặng 122 món quà "tên lửa" trị giá hơn 120.000 nhân dân tệ (gần 424 triệu đồng) chỉ trong một đêm.
Thiết kế "cuộc thi PK" (thách đấu giữa những người đang livestream xem ai được nhiều lượt thích và quà tặng từ người xem hơn) của nền tảng phát sóng trực tiếp và chế độ tương tác của người dẫn chương trình đã khiến cô gái nảy sinh tâm lý "chiến đấu" và mong muốn chiến thắng mãnh liệt, dẫn đến việc mất kiểm soát.
Mẹ của cô gái đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc nặng. Gia đình cô cho biết số tiền cô tiêu vào các buổi livestream là tài sản chung của gia đình từ nguồn thừa kế, không phải là phần tài sản mà cô có quyền tự do định đoạt. Do đó, họ yêu cầu nền tảng trả lại tiền.
Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc chỉ ra rằng cô gái đã trên 23 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và hành động của cô là hành động pháp lý cá nhân. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc chi tiền của cô được coi là hành vi tặng cho; chỉ cần tiền đã thực sự được trả và không có gian lận, ép buộc, hiểu lầm lớn hoặc bất công rõ ràng thì được coi là đã hoàn thành giao dịch và không thể bị đơn phương hủy bỏ.
Nếu muốn yêu cầu hoàn lại tiền, gia đình cô gái cần cung cấp đủ bằng chứng, chẳng hạn như hồ sơ trong trò chơi, phát lại tương tác trực tiếp cho thấy người dẫn chương trình sử dụng lời lẽ hoa mỹ để dụ dỗ... để chứng minh có sự thao túng tâm lý hoặc đưa ra lời hứa sai sự thật.
Các chuyên gia cũng khuyên rằng người tham gia tương tác khi phát sóng trực tiếp nên giữ lý trí, lưu trữ hồ sơ giao dịch và nội dung tương tác để có thể cung cấp bằng chứng mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
Trước đó, vào năm 2018, mạng xã hội đã xôn xao vì câu chuyện một người mẹ Trung Quốc đã phải đấu tranh, thậm chí đệ đơn lên tòa để lấy lại số tiền hơn 657.000 tệ (2,3 tỷ đồng) do con gái đã rút trộm nhằm mua quà tặng thần tượng mình trên một ứng dụng livestream.
Con gái đã rút trộm 2,3 tỷ đồng để mua quà tặng thần tượng mình trên một ứng dụng livestream. Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ Tri thức trẻ, Xiao Ya, một nữ sinh 16 tuổi đang du học ở Canada, đã chi hơn 657.000 tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng) để mua quà ảo tặng thần tượng trên ứng dụng livestream. Ban đầu, cô bé chỉ mua những món quà nhỏ như hoa hay cầu vồng với giá từ 0,1 tệ (khoảng 353 đồng) đến 3.350 tệ (khoảng 11,8 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền chi tiêu của Xiao Ya ngày càng tăng lên. Sau khi tiêu hết tiền học phí, cô bé còn lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng của mẹ để tiếp tục mua quà tặng thần tượng.
Mẹ của Xiao Ya, bà Liu, đã đệ đơn kiện lên Tòa án nhân dân Bắc Kinh số 3 để đòi lại số tiền con gái đã tiêu. Tại phiên tòa đầu tiên, luật sư của ứng dụng livestream cho rằng tài khoản đăng ký và giao dịch đều mang tên bà Liu. Họ cũng cho rằng việc xác minh bằng chứng rất khó khăn vì các giao dịch được thực hiện ở nước ngoài.
Kết quả là bà Liu thua kiện vào tháng 9 và sau đó đã kháng cáo. Vụ kiện vẫn đang chờ được giải quyết. Bà Liu bày tỏ sự bất bình với báo chí: "Tôi thực sự sốc khi biết con gái đã tiêu hàng trăm nghìn NDT trên mạng. Nhưng khi tôi hỏi, con bé lại thản nhiên đáp: 'Thì sao ạ? Ai chẳng làm thế, thậm chí bố của bạn con cũng làm mà mẹ'".