Báo Người Lao Động đưa tin, mặc dù 10h mới bắt đầu buổi tổng hợp luyện lần 2 nhưng từ trưa 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi các khối diễu bình, diễu hành.
Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đang nắng chang chang rồi lại mưa, hàng nghìn người dân vẫn háo hức giữ nguyên vị trí để đón xem diễu binh, diễu hành đại lễ A80. Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học hướng về Văn Duẩn, hai bên đường đều không còn một chỗ trống nào. Một sắc đỏ phủ kín hai bên đường, với cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Người dân nô nức đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi các khối diễu bình, diễu hành. Ảnh: Người Lao Động
Cựu binh Lê Hồng Tư (85 tuổi, hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh) có mặt tại đường NguyễnThái Học (TP.Hà Nội) chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành với tâm trạng háo hức của một người lính từng chiến đấu ở Thành Cổ Quảng Trị năm xưa.
Mang quân hàm Trung tá khi về hưu năm 1996, ông Lê Hồng Tư cho biết ông thuộc biên chế Đơn vị K8 (còn gọi là Tiểu đoàn 8), Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, không khí hào hùng khiến ông bồi hồi, xúc động nhớ lại những ngày chiến đấu ác liệt tại chiến trường năm xưa.
"Để có được những ngày tháng hòa bình như hiện nay, biết bao lớp cán bộ, chiến sĩ, trong đó có đồng đội của chúng tôi đã nằm lại chiến trường đầy bom đạn. Cuộc diễu binh, diễu hành sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, về những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh để có được độc lập, tự do", ông Lê Hồng Tư nhấn mạnh.
Chứng kiến không khí người dân chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, ông Lê Hồng Tư xúc động khi thấy khắp các ngả đường đều chật kín người, ai cũng háo hức chờ đợi để được xem các khối diễu binh, diễu hành.
Ông Lê Hồng Tư. Ảnh: Người Lao Động
Cũng trên đường Nguyễn Thái Học, ông Nguyễn Tiến Hải (73 tuổi, quê ở Thanh Trì, Hà Nội) đi bên mấy người cháu, dáng chậm rãi nhưng ánh mắt sáng. “Các cháu đưa tôi ra từ tầm một, hai giờ chiều. Tôi thấy tự hào lắm”, báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Tiến Hải.
Trong dòng cảm xúc tự hào ấy, ông Nguyễn Tiến Hải nhớ lại những ngày tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: "Có lẽ, ai như tôi cũng mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bởi ngày xưa bộ đội trang bị đơn sơ lắm, vất vả, thiếu thốn đủ thứ vậy mà vẫn vượt qua, vẫn chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Bây giờ quân đội chính quy, hiện đại, hùng mạnh, sánh vai các cường quốc. Chúng tôi tự hào lắm!".
Vì vậy, ông Nguyễn Tiến Hải muốn nhắn nhủ tới thể hệ trẻ hôm nay, được sống dưới bầu trời bình yên của Tổ quốc càng phải giữ kỷ cương, giữ đoàn kết, giữ niềm tự hào để đi xa hơn. Theo ông, những chuẩn mực ấy phải được lặp lại mỗi ngày, từ không gian sự kiện đến đời sống thường nhật, để biến cảm xúc tự hào thành năng lượng phát triển.
Ông Nguyễn Tiến Hải chỉ tay về phía những nhóm thanh niên đeo ba lô đang tình nguyện, chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ nhiệt tình lắm, nhìn mà phấn khởi. Tôi đến đây, đứng cùng mọi người, mới thấy ý nghĩa. Chỉ mong đất nước mình ngày càng giàu mạnh; quân đội càng ngày càng tiến lên, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".
Ông Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Tiền Phong
Hoà trong không khí náo nhiệt, ông Nguyễn Gia Tồn (61 tuổi, ở Hà Nội) cũng rất mong chờ được chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành. Đợi xem tổng hợp luyện từ sớm, ông Nguyễn Gia Tồn bày tỏ cảm xúc tự hào với khí thế cả nước sôi nổi trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Được biết, ông từng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Vì thế, khi được sống trong những năm tháng đất nước hòa bình, phát triển rạng rỡ như ngày hôm nay, ông luôn dành thời gian để nghe, xem và tham gia các sự kiện lịch sử của đất nước.
Theo ông, trong hội cựu chiến binh luôn có kế hoạch đi xem diễu binh theo đoàn. Tuy nhiên, do lượng người tham dự quá đông, lần này ông đi riêng. Ông khẳng định, ngày 2/9, cả đoàn sẽ ra xem, coi đó là cách tưởng nhớ đồng đội và hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc.
Nhắc đến ký ức chiến trường, ông Nguyễn Gia Tồn nói: “Tôi nhớ đồng đội!”. Nhiều người đã nằm lại nơi trận tuyến. Theo ông, những ký ức ấy là phần không thể tách rời của cuộc đời người lính và là động lực để trân trọng hòa bình hôm nay.
Ông Nguyễn Gia Tồn nhắn nhủ các bạn trẻ giữ vững tinh thần đoàn kết, gìn giữ niềm tự hào dân tộc và tiếp nối truyền thống cha anh bằng hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật nơi công cộng, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng và tôn trọng những hy sinh của thế hệ đi trước.
Cũng theo ông Nguyễn Gia Tồn, những nghi lễ, sự kiện lớn không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để gia cố ký ức chung và bồi đắp tinh thần dân tộc, để di sản của thế hệ cha anh chuyển hóa thành động lực phát triển cho thế hệ mai sau.
Ông Nguyễn Văn Thử. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Thử (82 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) cũng ngồi trên góc phố Trần Phú cùng con cháu chờ đợi buổi diễu binh, theo báo Pháp Luật Việt Nam.
Những ngày cận kề lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, những kỷ niệm về thời quân ngũ “trở lại” dồn dập trong ông. Vì thế, tuy tuổi đã cao đi lại khó khăn, ông vẫn yêu cầu con cháu thu xếp công việc cho mình một chuyến đi thăm lại các địa điểm lịch sử và xem diễu binh, diễu hành.
“Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, bác không nghĩ mình còn có thể được dự một lễ kỷ niệm trọng đại như thế này. Nhìn ngắm đất nước mình hôm nay, khi thấy các cháu nhường chỗ, hỏi han sức khỏe, bác vui lắm”, ông Nguyễn Văn Thử nói với giọng phấn khởi.
Trong mắt người cựu chiến binh này, hình ảnh toàn dân đồng lòng hướng về ngày hội lớn của dân tộc chính là quả ngọt quý giá nhất, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. "Nếu lần này bác không đi, sợ không còn có cơ hội lần thứ hai nữa”, giọng ông run run.
Ông Nguyễn Văn Học (72 tuổi, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh), cũng từng tham gia chiến đấu, chia sẻ: “Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tôi không có điều kiện vào miền Nam để thăm lại chiến trường xưa và dự lễ. Vì thế, lần này, khi nghe tin có buổi tổng duyệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi đã bắt xe khách vào sáng sớm, từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến không khí thiêng liêng này.”
Lặng đi một lúc, ông Nguyễn Văn Học nói tiếp, giọng không nén nổi xúc động: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được sống lại trong bầu không khí hào hùng này. Hình ảnh từng đoàn quân nghiêm trang bước đều qua Quảng trường Ba Đình gợi nhớ ký ức của một thời, của tình đồng đội, tình quân dân sâu nặng…”.