Đóng

Đột quỵ đúng ngày cưới, người đàn ông 61 tuổi bị đưa vào viện dưỡng lão, vợ trẻ bòn rút hơn 4 tỷ đồng

  • Đinh Kim (Theo SCMP)
(DS&PL) -

Người vợ bị tố rút một khoản tiền lớn trong 2 năm, đôi khi rút hơn 183 triệu đồng chỉ trong một ngày, cuối cùng số tiền trong tài khoản chỉ còn lại hơn 154.000 đồng.

Cách đây hơn 20 năm, ông Wang (hiện 61 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc) ly hôn, một mình nuôi con gái. Đến năm 2016, ông tái hôn với người phụ nữ kém ông 16 tuổi tên Ren Fang.

Mẹ của ông Wang đã phản đối cuộc hôn nhân này do lo ngại khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, Ren Fang đến với ông Wang có thể có mục đích khác, chứ không phải vì tình yêu.

Người thân của ông cũng cho biết thêm, những người đàn ông lớn tuổi sống độc thân ở Thượng Hải rất được săn đón để kết hôn. “Chú tôi có lương hưu ổn định, tài sản và trợ cấp tái định cư”, cháu trai của ông Wang nói.

Ngay trong ngày cưới, ông Wang bất ngờ ngã quỵ do bị đột quỵ, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Ông Wang trước đây là một người khỏe mạnh nhưng tình trạng sức khỏe sau đó ngày càng suy giảm, dẫn đến nhiều cơn đột quỵ trong những năm qua.

Đến năm 2019, ông Wang bị liệt nửa người bên trái, không thể nói và phải nằm liệt giường, chỉ có thể dùng tay phải để ra hiệu giao tiếp. Gia đình đã đưa ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ và con gái cùng nhau chăm sóc ông.

Gia đình đã đưa người đàn ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ và con gái cùng nhau chăm sóc ông. Ảnh: Handout/ SCMP

Năm 2020, sau khi ngôi nhà cũ của ông Wang bị phá hủy, ông và con gái đã nhận được một căn hộ mới cùng với hơn 2 triệu NDT (hơn 7,3 tỷ đồng) tiền bồi thường. Ngay sau đó, Ren Fang tuyên bố ông Wang mất năng lực pháp lý và tự nhận mình là người giám hộ duy nhất của ông.

Đồng thời, Ren Fang đệ đơn kiện con gái riêng của chồng để đòi phần bồi thường tài sản. Tuy nhiên, tòa án ra phán quyết ông Wang nhận được số tiền 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng), phần còn lại thuộc về con gái ông.

Con gái ông Wang sau đó tố cáo số tiền của cha cô đã được chuyển vào một tài khoản do Ren Fang kiểm soát. Ren Fang đã rút một khoản tiền lớn trong 2 năm, đôi khi rút tới 50.000 NDT (hơn 183 triệu đồng) chỉ trong một ngày. Đến tháng 8/2024, số tiền trong tài khoản chỉ còn lại 42 NDT (hơn 154.000 đồng).

Ren Fang phản bác số tiền nói trên đã được sử dụng để thanh toán các hóa đơn viện dưỡng lão và các khoản chăm sóc sức khỏe bổ sung, đồng thời cho biết bà đã rút tiền mặt để gửi vào một ngân hàng ở quê nhà của mình với lãi suất tốt hơn.

Gần đây, con gái của ông Wang đã đệ đơn kiện để thay đổi thỏa thuận giám hộ. Cô nêu rõ rằng, khoản lương hưu 6.000 NDT (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng của cha cô đã đủ để trang trải mọi chi phí.

Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho con gái của ông Wang. Theo đó, cả con gái và Ren Fang đều là người giám hộ, mọi quyết định tài chính đều phải có chữ ký chung của cả hai. Một nỗ lực sau đó của Ren Fang nhằm phân chia căn hộ tái định cư cũng bị từ chối.

Câu chuyện nói trên đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng nêu ý kiến: “Ông Wang lẽ ra không nên tái hôn. Cuối cùng, ông ấy mất hết tiền bạc và phải vào viện dưỡng lão”.

"Trên thực tế, các con thường quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cha mẹ già, khiến những người cao tuổi góa bụa càng cảm thấy cô đơn. Khi tìm kiếm bạn đời, họ phải hết sức cẩn trọng”, một người khác bày tỏ.

Tin nổi bật