NDTV đưa tin, một nam sinh lớp 10 tại quận Nirmal, bang Telangana, Ấn Độ, đã tự tử sau khi bị bố mẹ tịch thu điện thoại do nghiện trò chơi trực tuyến phổ biến PUBG, các quan chức địa phương cho biết hôm 22/8.
Nạn nhân, Beti Rishendra, được cho là dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để chơi game và thường xuyên từ chối đến trường, viện lý do “không có đủ thời gian chơi PUBG”. Gia đình cho biết đã nhiều lần đưa em đến bác sĩ tâm thần và bác sĩ phẫu thuật thần kinh để tư vấn cai nghiện, nhưng Rishendra vẫn không hợp tác, thậm chí từng đe dọa cả các bác sĩ.
Bất lực trước tình trạng của con, cách đây ba ngày, bố mẹ Rishendra đã quyết định tịch thu điện thoại. Không chịu đựng nổi việc bị cắt đứt khỏi trò chơi, nam sinh này đã treo cổ tự tử tại nhà.
Ảnh minh họa
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nghiện game trực tuyến trong giới trẻ Ấn Độ. Trong năm nay, nhiều trường hợp nghiêm trọng liên quan đến PUBG đã được ghi nhận.
Tại bang Bihar, ba thiếu niên bị tàu hỏa cán tử vong khi đang chơi game trên đường ray, do đeo tai nghe và không nhận ra đoàn tàu đang lao tới.
Tại Hyderabad, một đoạn video gây sốc khác lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế taxi vừa lái xe vừa chơi PUBG. Hình ảnh cho thấy tài xế này điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại, thậm chí có lúc rời cả hai tay khỏi vô lăng để tập trung vào màn hình, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của hành khách.
Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng nghiện game nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, không chỉ ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe tâm thần, mà còn gây ra những bi kịch khó lường.