Đóng

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi trong thùng rác nhà vệ sinh tàu hỏa ở Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Thi thể bé trai 5 tuổi được nhân viên vệ sinh tìm thấy trong thùng rác nhà vệ sinh tàu hỏa ở Mumbai, Ấn Độ.

Theo NDTV, những công nhân vệ sinh tàu hỏa tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ đã vô cùng sốc khi phát hiện thi thể một bé trai 5 tuổi trong thùng rác của một nhà vệ sinh tại đây vào ngày 23/8.

Cụ thể, các nhân viên đang vệ sinh toa tàu điều hòa của tàu Kushinagar Express (22537) tại ga Lokmanya Tilak ở Kurla vào sáng sớm cùng ngày (giờ địa phương) thì bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai.

Ảnh minh họa: NDTV

Sau khi vượt qua cú sốc, một nhân viên đã báo cho ban quản lý nhà ga. Các quan chức đường sắt và cảnh sát sau đó đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và bắt đầu điều tra vụ việc.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy mẹ của cậu bé, vào tối ngày 22/8, đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát chống lại anh họ 25 tuổi của mình, Vikash Shah, ở Surat, bang Gujarat.

Trong đơn khiếu nại, người phụ nữ nói rằng Shah đã bắt cóc con trai mình. Theo thông tin ban đầu, tàu tốc hành Kushinagar, nơi phát hiện thi thể bé trai, chạy giữa Ga cuối Lokmanya Tilak và Gorakhpur ở Uttar Pradesh. 

Các quan chức Đường sắt và Cảnh sát Đường sắt Chính phủ (GRP) cho biết cảnh quay CCTV cũng đang được quét để tìm hiểu nguyên nhân cậu bé tử vong và lý do thi thể cậu bé lại nằm trong thùng rác nhà vệ sinh. 

Trong khi đó, cũng tại Ấn Độ, cảnh sát cho biết một bé gái 1 tuổi đã bị bắt cóc tại Sân ga số 1 của Ga tàu lửa Mathura Junction vào tối 22/8 khi gia đình em đang ngủ. Người mẹ nhìn thấy kẻ bắt cóc đã trốn thoát trên một chuyến tàu đang chạy.

Sĩ quan Yadram Singh thuộc Lực lượng Cảnh sát Đường sắt Chính phủ (GRP) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22h khi cô Pooja và chồng Anand đến từ Jabalpur, đang nghỉ ngơi trên sân ga cùng hai cô con gái nhỏ, chờ tàu.

"Pooja đang đi vệ sinh thì nhìn thấy một người đàn ông bế đứa con 1 tuổi của mình. Cô đã báo động, đánh thức chồng và những hành khách khác. Tuy nhiên, trong cảnh hỗn loạn sau đó, kẻ bắt cóc đã lên được tàu Sampark Kranti Express đang chạy và bỏ trốn", sĩ quan cho biết.

Cảnh sát đã thu được đoạn phim từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông bế đứa trẻ. Dựa trên hình dạng của người này, ba đội cảnh sát đã được triển khai để truy tìm nghi phạm và đứa trẻ.    

Tin nổi bật