Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Có tên "độc lạ", cô gái Đồng Nai gặp nhiều chuyện "dở khóc dở cười"

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Cô gái ở Đồng Nai được cha đặt cho cái tên “độc nhất vô nhị”. Theo đó, nhiều cán bộ, công an nhầm lẫn, hay gọi nhầm tên khiến cô gái chỉ biết cười rồi đọc to, rõ ràng họ tên lại một lần nữa để tránh sai lệch thông tin.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô, cô gái có tên là Đinh Good Otani (ở Đồng Nai), từng không ít lần thắc mắc với cha mẹ về cái tên độc lạ của mình. Otani nhiều lần ước được đổi tên để không ai còn chú ý tới cô nữa.

Cô gái có tên "độc nhất vô nhị" là Đinh Good Otani.

"Hồi nhỏ đi học bị thầy cô gọi lên bảng suốt nên lúc đó mình cũng rất muốn đổi tên khác để thầy cô không gọi nữa. Chứ ai đời đi học 6 ngày thì bị gọi hết 5 ngày rồi. Nhiều lúc vẫn tâm sự với ba mẹ là sao đặt tên con độc lạ chi để đi học khổ sở quá. Ba mẹ kêu, cái tên là niềm kiêu hãnh của mỗi con người, ba mẹ đặt cho vừa để cố gắng hơn trong cuộc sống vừa không đụng hàng ai", Otani nói. 

Otani luôn trở thành tâm điểm của lớp dù cả 12 năm đi học, cô chưa bị bạn bè trêu trọc bao giờ.

"Mình chưa bao giờ bị bạn bè "phân biệt, đối xử" do mang tên Good Otani cả! Ngược lại các bạn thích chơi cùng mình, một phần do tính cách một phần vì tên lạ. Mình tự hào và hãnh diện vì điều đó lắm", cô gái Đồng Nai chia sẻ. 

Tuy nhiên, cái tên lạ cũng khiến Otani gặp đủ chuyện bi hài mỗi khi làm giấy tờ hoặc làm căn cước công dân.

Nhiều câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh cái tên của Đinh Good Otani.

Nhiều cán bộ, công an nhầm lẫn, hay gọi nhầm tên cô thành Otina, Nobita... Khi ấy, cô gái chỉ biết cười rồi đọc to, rõ ràng họ tên lại một lần nữa cho mọi người nghe, tránh sai lệch thông tin. 

"Không chỉ đi học, đi làm giấy tờ mà mỗi lần đi khám, tới bệnh viện cũng khổ sở. Nhiều khi mình đang đau bụng hay bị bệnh gì, mấy bác sĩ, y tá cũng thắc mắc cái tên nên hỏi suốt", Otani kể.

Thông tin từ báo Tri thức & Cuộc sống, sở dĩ cô có cái tên độc lạ như vậy bởi xưa cha cô là doanh nhân bán vỏ lốp xe ô tô. Ông có làm ăn, hợp tác với người nước ngoài nên quyết định lấy 2 loại vỏ xe đặt tên cho con.

Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ xe nổi tiếng những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ xe bên Thái Lan, Nhật Bản. Mình thấy mẹ kể rằng hồi đó ba quyết định đặt tên mình như vậy ai trong nhà cũng thấy hay, độc lạ và không trùng với họ hàng nên chẳng có ai phản đối. Song mình lớn lên đi học có chút khổ sở”, cô gái Đồng Nai chia sẻ.

 Đinh Good Otani và ba.

Trước đó, cha Otani là doanh nhân bán vỏ lốp xe ô tô, thường xuyên kinh doanh, hợp tác với nhiều người nước ngoài. 

Vì thế ông đã quyết định lấy tên loại vỏ xe để đặt cho cô con gái của mình.

Otani giải thích: "Đinh là họ của ba, Good trong goodyear - một loại vỏ xe nổi tiếng những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ xe bên Thái Lan, Nhật Bản”. 

"Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ xe nổi tiếng những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ xe bên Thái Lan, Nhật Bản", Otani giải thích. 

 Đinh Good Otani và cha mẹ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, Otani được cha truyền dạy nhiều kinh nghiệm, kiến thức về các loại vỏ xe, lốp xe ô tô. Hai cha con cũng rất hợp nhau vì cùng chung đam mê, sở thích độ xe.

Trong cảm nhận của cô gái, ba chính là người hùng, dù có chuyện gì xảy ra ông cũng bình tĩnh giải quyết. 

"Là dân hiểu xe, ba ít chơi xe sang, nên thường mua xe xong độ lên. Có khi tiền độ còn nhiều hơn tiền xe. Ba quý xe lắm.

Với mình ba là người hùng. Trước gia đình mình gặp một số tai nạn không may, chính ba là người bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm cứu cả gia đình", Otani tâm sự. 

Nguồn ảnh: Báo Phụ nữ Thủ đô, Tri thức & Cuộc sống

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật