Ngày 6/7 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Surat Thani, Thái Lan, khi hai mẹ con Wanna Dangrat (64 tuổi) và Nantaphop Dangrat (37 tuổi) bị một con voi hoang dã hung dữ tấn công trên đường đi xe máy về nhà.
Theo đó, vào tối cùng ngày, khi Wanna và Nantaphop đang trên đường rời khỏi khu rừng sau khi thu hoạch trái cây để bán, họ bất ngờ bị một con voi tấn công. Bà Wanna không may bị ngã và bị con voi giẫm đạp, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Trong khi đó, anh Nantaphop cố gắng bò đi và tìm cách ẩn nấp trong bụi rậm để thoát thân. Mặc dù khu vực này có tín hiệu điện thoại kém, anh vẫn may mắn gọi được cho đội cứu hộ vào khoảng 19h, kịp thời báo tin về vụ việc kinh hoàng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã nhanh chóng đến hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc là một con đường đất hẻo lánh, bị bao quanh bởi những bụi tre cao, gây khó khăn đáng kể cho công tác tiếp cận.
Tại đây, họ tìm thấy chiếc xe máy bị bỏ lại trên đường cùng với thi thể của bà Wanna. Anh Nantaphop được tìm thấy nằm trong đám cỏ cao, vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động do bị thương.
Trên đường về nhà, người phụ nữ bị voi hoang dã giẫm tử vong. Nguồn clip: NĐT
Nhân viên y tế Narongsak Piankuntod đã chia sẻ về những thách thức mà đội cứu hộ phải đối mặt: "Hiện trường nằm trong một khu rừng núi dốc, khiến cho hoạt động cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải sử dụng xe bốn bánh để vào khu vực đó, sau đó chúng tôi chuyển sang xe máy và cuối cùng đi bộ khoảng 3 km để đến được chỗ họ. Khu vực này cũng không có tín hiệu điện thoại hoặc liên lạc vô tuyến tương tự. Phải mất hơn năm giờ để hoàn tất cuộc giải cứu."
Sau nhiều giờ nỗ lực, anh Nantaphop đã được giải cứu thành công và được đưa đến Bệnh viện Khiri Ratthanikhom. Các bác sĩ cho biết anh bị thương ở lưng và chân, nhưng đang trong tình trạng ổn định.
Anh Nantaphop, với sự sốc nặng sau sự việc, đã kể lại rằng anh và mẹ đã cùng nhau thu hoạch trái cây để bán và đang trên đường về nhà thì gặp phải con voi.
Ông Atthaphon Charoenchansa, Tổng giám đốc của Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật, đã thông báo rằng gia đình nạn nhân sẽ nhận được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí tang lễ và y tế. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ con người và động vật hoang dã, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột.