Đóng

Clip: Người phụ nữ tay không bắt trăn 2 mét và câu nói khiến ai cũng ngỡ ngàng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Đoạn cluip ghi lại cảnh một người phụ nữ dũng cảm tay không bắt gọn con trăn dài 2 mét khiến nhiều người kinh ngạc trước sự gan dạ này.

Ngày 4/7, một sự việc hy hữu đã diễn ra tại làng Ban Khok Kapoe, tỉnh Surin, Thái Lan, khiến nhiều người kinh ngạc trước sự dũng cảm của một phụ nữ địa phương. Một con trăn dài hơn 2 mét, nặng khoảng 10kg, bất ngờ thoát khỏi bao tải khi đang được ông Det Samaphong, 50 tuổi, đưa đi thả về rừng. Vụ việc xảy ra ngay trước Trung tâm Phát triển Trẻ em Ban Khok Kapoe, gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi người dân, bao gồm các chủ cửa hàng lân cận, hoảng loạn bỏ chạy vì sợ hãi.

Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn đó, bà Vee, 58 tuổi, một người dân trong làng, đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Không hề tỏ ra sợ hãi trước kích thước và nguy hiểm tiềm ẩn của con vật, bà Vee thản nhiên tiến đến. Trước sự chứng kiến của nhiều người, bà dùng tay không bắt lấy con trăn đang trườn trên đường. Dù con vật quấn quanh người, bà vẫn điềm tĩnh, nắm chặt đầu trăn bằng tay còn lại và nhanh chóng cho nó vào bao. Sau khi hoàn thành, bà chỉ cười và nói: “Chuyện nhỏ”.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Det Samaphong phát hiện con trăn này đang chuẩn bị nuốt một con gà trong chuồng của mình. Ông đã bắt giữ nó và định mang đi thả. Bất ngờ, khi ông đang đi xe máy ngang qua trung tâm trẻ em, con trăn đã chui ra ngoài, tạo nên tình huống căng thẳng mà sau đó bà Vee đã giải quyết một cách nhanh gọn và ấn tượng.

Ông Det cũng hài hước chia sẻ rằng biển số xe máy của ông là Kwok 798 và ông có thể sẽ thử vận may với con số này sau sự cố bất ngờ.

Tin nổi bật