Trung sĩ cảnh sát Phatsakorn Pramuansin, thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1, cho biết, hôm 24/6, khi đang trên đường đi làm, anh nhận thấy các phương tiện phía trước bất ngờ giảm tốc độ. Nghĩ rằng có tai nạn, anh dừng lại kiểm tra, nhưng thay vì hiện trường va chạm, anh chứng kiến hàng loạt tờ tiền cùng giấy tờ và hộ chiếu bị gió cuốn tung trên mặt đường.
Một số tài xế đã dừng xe để thu nhặt tiền mặt, gồm cả tiền baht Thái và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc. Khi Phatsakorn xưng danh là cảnh sát, một số người tự nguyện giao lại số tiền nhặt được để hỗ trợ xác minh chủ sở hữu, trong khi một số khác rời đi ngay khi biết anh là cảnh sát.
Video: NĐT
Một nhân chứng kể lại rằng ban đầu có một người lái xe buýt tự nhận là chủ sở hữu số tiền, dẫn đến việc nhiều người giao lại tiền cho người đàn ông này. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra các giấy tờ tại hiện trường, Phatsakorn xác định được danh tính thực sự của chủ nhân là chị Wanisa, 36 tuổi, công dân Thái Lan. Người phụ nữ này sau đó đã đến Đồn cảnh sát xa lộ số 2 gần đó để nhận lại tài sản thất lạc.
Tổng cộng hơn 20.000 baht đã được các tài xế trả lại. Hiện tại, chưa có biện pháp pháp lý nào được áp dụng đối với những người giữ lại tiền. Theo cảnh sát, việc khởi kiện hay không sẽ do chị Wanisa quyết định.