Sự cố xảy ra tại một công viên gần vườn thú Phuket, thuộc khu Chalong, phía đông đảo Phuket, Thái Lan. Một nữ du khách người Trung Quốc tên Jin Jing đã trải qua một tai nạn đáng sợ khi bị một con trăn gấm cắn vào mũi.
Theo đó, khi hai người đàn ông đang khống chế một con trăn gấm, cô Jin Jing đã tiến lại gần và cố gắng hôn lên đầu con vật. Ngay lập tức, con trăn đã cắn vào mũi cô và không chịu buông ra. Trong lúc hỗn loạn, đám đông xung quanh đã la hét, còn cô Jin Jing thì hoảng sợ cố gắng đẩy con trăn ra.
Sau khi thoát khỏi con trăn, Jin Jing đã được đưa đến bệnh viện Quốc tế Phuket để điều trị vết thương rách và bầm tím ở mũi. May mắn là con trăn gấm này không có độc, nên sau khi được khâu vết thương, cô đã được xuất viện.
Có lẽ sau sự việc bất ngờ này, cô gái trẻ Jin Jing sẽ không bao giờ dám tiếp cận loài bò sát nguy hiểm này nữa, chứ đừng nói đến việc thân mật với chúng.