Đóng

Clip: Giăng lưới đánh cá, cậu bé bị cá sấu tấn công tử vong thương tâm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Cậu bé 12 tuổi đang giăng lưới đánh cá trên sông thì bị cá sấu bất ngờ tấn công và kéo xuống nước.

Vào ngày 18/9, một vụ việc đau lòng đã xảy ra trên sông Sungai Kampung Empila, Sarawak, Malaysia, khi cậu bé 12 tuổi Arif Fahmi Aiman Mohammad Tinggal đang giăng lưới đánh cá. Không hề hay biết mối nguy hiểm rình rập, cậu bé nghiêng người xuống nước và ngay lập tức bị một con cá sấu tấn công.

Dù cậu bé đã hét lên và quẫy đạp dưới nước, cảnh báo được một ngư dân gần đó, nhưng trước khi có ai kịp phản ứng, em đã bị kéo chìm xuống dưới mặt nước. Các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak (Bomba) cho biết, thi thể của cậu bé Arif Fahmi Aiman Mohammad Tinggal đã được tìm thấy hai giờ sau đó, cách nơi mất tích khoảng 10 mét.

Một người phát ngôn của sở cứu hỏa kể lại: "Nhân chứng nghe thấy nạn nhân la hét, và khi nhìn về phía đó, cậu bé đã biến mất. Nhân chứng lập tức đến hiện trường và tìm kiếm trước khi gọi đường dây nóng."

Thi thể nạn nhân được tìm thấy úp mặt xuống dòng nước với vết cắn rõ ràng trên thân và ngực do cá sấu gây ra. Sau khi được tìm thấy, thi thể đã được bàn giao cho cảnh sát để tiếp tục các thủ tục điều tra cần thiết.

Ông Mohammad Tinggal Ali (52 tuổi), cha của Aiman, chia sẻ câu cá là niềm vui lớn nhất của con trai ông. Người cha ba con này cho biết: "Nếu mẹ bảo cháu đi mua gạo hay bất cứ thứ gì khác, cháu sẽ nghe theo. Nhưng khi chúng tôi cấm cháu ra sông câu cá, thì không có cách nào ngăn cản được vì đó là sở thích của cháu". Ông Ali cũng cho biết Aiman thường kết bạn với những ngư dân khác trong khu vực và dùng số cá đánh bắt được để bán lấy tiền tiêu vặt.

Tin nổi bật