Sau khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào Macau (Trung Quốc) ngày 24/9, nhiều tuyến đường tại đặc khu hành chính này đã bị ngập sâu đến đầu gối. Tuy nhiên, thay vì buồn bã hay lo lắng, người dân Macau đã biến tình huống ngập lụt này thành một cơ hội để trải nghiệm làm ngư dân, theo đưa tin của đài CNA.
Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng độc đáo: người dân lội bì bõm dọc các đại lộ lớn như Avenida do Almirante Lacerda và Rua da Doca Seca để bắt cá bị cuốn từ ngoài khơi vào đất liền. Họ sử dụng đủ mọi dụng cụ có sẵn để "thu hoạch" hải sản, từ lưới, bao tải, cho đến những vật dụng bất ngờ như xe đạp hay thùng giữ nhiệt.
Truyền thông địa phương còn cho biết một số gia đình đã đưa cả trẻ em tham gia, xem đây là một cơ hội hiếm có để tự tay kiếm hải sản. Khu vực gần chùa A-Ma, một di tích lịch sử nổi tiếng, được cho là nơi thu hoạch được nhiều cá nhất.
Mặc dù Cục Khí tượng và Địa vật lý Macau đã hạ cảnh báo bão xuống cấp 8 và khuyến cáo triều cường giảm xuống mức "xanh" vào tối 24/9, giới chức địa phương vẫn yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Bão Ragasa đã gây ra hàng loạt sự cố, bao gồm cây đổ, giàn giáo sập, mất điện và làm ít nhất 4 người bị thương, theo báo cáo từ Trung tâm Điều phối bảo vệ dân sự Macau.