Khoảng 5h56 chiều 16/9, tại một khu chung cư ở Lãnh Thủy Giang (Lengshuijiang), Lâu Đê (Loudi), Hồ Nam, Trung Quốc, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra: một bé gái 4 tuổi không may bị rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa tầng 13.
Vào khoảnh khắc đó, cô Wu Yumei, một cư dân sống ở tầng 14, đang nấu bữa tối thì bỗng nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ ban công nhà mình. Lập tức chạy ra, cô kinh hoàng phát hiện bé gái đang bị mắc kẹt ngay bên ngoài cửa sổ.
Không một chút do dự, cô Wu đã vội vàng giữ chặt đứa trẻ, vừa trấn an bé vừa nhanh chóng chỉ đạo con trai gọi cảnh sát và quay video cầu cứu gửi vào nhóm trò chuyện của cư dân. Ngay lập tức, nhiều hàng xóm đã có mặt để hỗ trợ.
Chỉ khoảng 4 phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa đã kịp thời có mặt. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cố định bé gái bằng dây an toàn rồi phá vỡ cửa sổ kính tầng 13 để kéo bé vào trong an toàn.
Nhờ hành động dũng cảm và ứng cứu kịp thời, bé gái chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay. Tuy nhiên, tay cô Wu Yumei lại bị bầm tím do phải giữ chặt đứa trẻ trong thời gian dài.
Sau vụ việc, cha mẹ bé gái đã đến cảm ơn cô Wu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và nói rằng cô đã ban cho con gái họ "một cuộc đời thứ hai". Cô Wu sau đó được trao giải thưởng 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu đồng) từ chương trình "Năng lượng Tích cực Mỗi ngày" của Alibaba. Dù vậy, cô Wu đã khiêm tốn từ chối nhận giải và chia sẻ: "Cứu người là bản năng. Hãy để số tiền đó đến tay những người cần nó hơn."