Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Sơn Đông, Trung Quốc, khi một phụ nữ trở về nhà sau hai ngày vắng mặt do thời tiết nắng nóng, và phát hiện điều không tưởng trong căn bếp của mình.
Sau hai ngày không có nhà vì nắng nóng gay gắt, người phụ nữ bỗng nghe thấy tiếng chim hót líu lo khi vừa bước chân về. Cô không khỏi bối rối, nghĩ rằng có lẽ mình đã quên đóng cửa sổ và một con chim nào đó đã bay vào nhà.
Tuy nhiên, khi đẩy cửa bếp ra, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô hoàn toàn kinh ngạc: sàn bếp phủ đầy những cục bông nhỏ màu vàng, và vô số vỏ trứng vỡ chất đống ở một góc. Hóa ra, những quả trứng sống mà cô chưa kịp dùng đã nở thành gà con dưới nền nhiệt độ cao trong suốt hai ngày cô vắng mặt.
Kiểm tra kỹ hơn, người phụ nữ đếm được hơn 40 chú gà con đang chạy lăng xăng khắp sàn. Thậm chí, một vài vỏ trứng khác vẫn đang rung rinh, báo hiệu sắp có thêm những thành viên mới chào đời.
Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng được người phụ nữ chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bật cười và đùa rằng chuyến đi này đã giúp cô "nhặt" được một đàn gà con miễn phí, và gợi ý cô nên cân nhắc chuyển sang nghề chăn nuôi.
Theo giải thích, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Sơn Đông gần đây đã vượt quá 35 độ C, và nhiệt độ trong không gian kín như bếp còn có thể cao hơn. Kết hợp với độ ẩm cao trong không khí mùa hè, điều này đã tạo thành một môi trường ấp trứng tự nhiên hoàn hảo. Một số nông dân cho biết trứng gà thông thường có thể nở trong 21 ngày ở nhiệt độ 37,5 độ C, và trường hợp này cũng tương tự.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tỷ lệ sống sót của những chú gà con nở trong điều kiện ngoài ý muốn như vậy thường rất thấp. Trứng sống mua từ siêu thị thường đã được làm lạnh trong quá trình vận chuyển, làm gián đoạn sự phát triển của phôi. Dù nhiệt độ sau đó có tăng lên, những chú gà con nở ra từ đó thường sẽ yếu ớt và khó có thể sống sót lâu dài.