Nạn nhân, ông La Noti, 61 tuổi, được cho là đã bị tấn công vào sáng 4/7 khi đang chăn dắt gia súc và cho gà ăn tại Đông Nam Sulawesi.
Theo thông tin ban đầu, ông La Noti bị con trăn tấn công khi ông đang cho gà ăn. Khi không thấy ông trở về nhà, gia đình lập tức lo lắng và báo tin cho lực lượng chức năng. Người dân địa phương cũng đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.
Ngay trong ngày hôm đó, nhóm tìm kiếm phát hiện một con trăn to lớn, bụng phình to bất thường, nằm bất động trong bụi rậm gần một túp lều. Nghi ngờ điều tồi tệ, họ bắt giữ con vật và mổ bụng.
Nỗi sợ hãi của gia đình nhanh chóng biến thành hiện thực: Thi thể ông La Noti, vẫn còn mặc nguyên quần áo, nằm trong dạ dày con trăn.
Video: NĐT
Phó cảnh sát trưởng Batauga, ông Masud Gunawan, đã xác nhận sự việc và cho biết gia đình nạn nhân đã đồng ý với kết luận điều tra, đồng thời tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Các chuyên gia động vật hoang dã nhận định, tình trạng phá rừng và đô thị hóa đã đẩy trăn ra khỏi nơi cư trú tự nhiên, khiến chúng tiến gần khu dân cư để tìm kiếm thức ăn. Dù các vụ trăn tấn công người rất hiếm, nhưng nguy cơ sẽ tăng nếu mất cân bằng sinh thái tiếp tục diễn ra.