Vào chiều ngày 14/ 6, cảnh sát từ Đồn Mueang Surin đã có mặt tại một nhà nghỉ ở quận Khwao Sinarin, Thái Lan, để giải quyết một vụ xô xát. Tại hiện trường, họ phát hiện một chiếc xe bán tải Mazda màu đồng đã đâm vào một chiếc Toyota Vios màu đen đang đỗ bên ngoài khách sạn.
Bên trong chiếc Vios là cô Tar, 32 tuổi, bị nhiều vết thương trên cơ thể. Người ngồi ở ghế lái là bạn trai của cô, tên Boy. Cùng có mặt còn có chồng hợp pháp của cô Tar, tên Daen, và vợ hợp pháp của Boy, tên Pu.
Theo các hãng tin Thái Lan, Daen và Pu đã phát hiện ra vụ ngoại tình. Cả hai đã cùng theo dõi đến nhà nghỉ, nơi cuộc ẩu đả bùng phát.
Người đàn ông nhảy lên nóc ô tô bắt quả tang vợ ngoại tình.
Sau đó, Daen đã đăng tải một đoạn clip về vụ việc lên trang Facebook cá nhân. Trong clip, Pu được thấy đang dùng cây lau nhà tấn công cô Tar và chất vấn về mối quan hệ bất chính. Daen và Pu yêu cầu Boy và Tar xuống xe để nói chuyện, nhưng cả hai đã từ chối. Khi Boy cố gắng lái xe bỏ chạy, Daen đã trèo lên nóc xe để ngăn cản. Tiếp đó, Pu lái chiếc xe bán tải của mình đâm vào xe của chồng để ngăn anh ta rời đi.
Daen chia sẻ với ThaiRath rằng anh và Tar đã kết hôn 10 năm và có một con gái. Gần đây, Pu đã liên lạc với anh để báo tin Tar đang ngoại tình.
Tar và Boy làm việc cùng văn phòng. Pu phát hiện tin nhắn tình cảm Tar gửi cho chồng mình, trong đó cô gọi Boy là "baby", và đã cảnh báo Daen. Daen quyết định không đối chất ngay lập tức, thay vào đó anh âm thầm theo dõi Tar để thu thập đủ bằng chứng cho việc ly hôn, với hy vọng giành được quyền nuôi con gái hoàn toàn. Daen và Pu đã đồng ý hợp tác để bắt quả tang Tar và Boy tại khách sạn, quay lại cảnh đó để làm bằng chứng pháp lý.