Vào ngày 24/5, tại Ghaziabad, Ấn Độ, một vụ việc gây sốc đã xảy ra khi một người đàn ông tạt axit vào vợ mình ngay giữa ban ngày. Sự việc diễn ra trên con đường đông đúc, khiến người qua lại hoảng loạn. Nhiều nhân chứng đã nhanh chóng can thiệp và bắt giữ nghi phạm và bàn giao cho cơ quan chức năng.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy axit bắn tung tóe khắp nơi, trong khi cảnh sát phải bảo vệ Vishwjeet khỏi sự tức giận của đám đông. Người phụ nữ bị thương nặng ở mặt và tay, được chuyển tới bệnh viện gần đó để cấp cứu.
Người đàn ông tạt axit vào mặt vợ bị bắt. Video: NĐT
Qua thẩm vấn, cảnh sát xác nhận Vishwjeet đã thừa nhận hành vi tấn công vợ mình.
Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân đã kết hôn với người đàn ông này hơn 16 năm và có hai con chung. Viên cảnh sát cho biết trong vài tháng gần đây, đôi vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi về nhiều vấn đề. Thậm chí họ đã sống ly thân vì những mâu thuẫn kéo dài. Người vợ đã rời khỏi nhà chồng tại Karmakar và đưa con gái đến Chandigarh mà không thông báo trước.
Khi biết vợ sẽ đến khu vực Ghaziabad, Vishwjeet đã đem theo axit lấy từ nơi làm việc để tấn công cô. Cảnh sát chia sẻ với TOI rằng người đàn ông lo ngại bị người khác cười chê vì không ngăn được vợ bỏ nhà đi.
Hiện một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc vẫn đang được tiến hành.