Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Chỉ vì va chạm nhẹ, bé trai bị người đàn ông tát tới tấp giữa phố

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì một va chạm giao thông rất nhẹ, một người đàn ông đã có hành vi hung hăng không thể chấp nhận được khi tát thẳng vào mặt một bé trai ngay giữa đường phố.

Vào chiều ngày 2/5 tại ngã tư đường Tampines số 7 và đường Tampines số 12, Singapore, một người đàn ông được cho là đã tát và mắng chửi một cậu bé 13 tuổi sau khi hai chiếc xe đạp va chạm.

Chia sẻ với tờ Shin Min Daily News, ông Qiu, cha của nạn nhân, xác nhận đã trình báo vụ việc lên cảnh sát. Ông Qiu cũng bày tỏ mong muốn nhận được thêm các đoạn video ghi lại sự việc để có thể xác định danh tính người đàn ông và yêu cầu người này xin lỗi con trai mình.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của một phương tiện di chuyển ngang qua ngã tư ghi lại và sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Đoạn clip cho thấy cậu bé đang điều khiển chiếc xe đạp có vẻ khó khăn, phải dùng chân để đẩy xe. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đang đạp xe tiến lại gần. Khi hai xe va chạm, người đàn ông đã dừng lại và tát mạnh vào cậu bé. Sau đó, người này nhìn cậu bé vài giây rồi đạp xe rời đi.

Ông Qiu kể lại rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, con trai ông đang đi xe đạp cùng một người bạn. Dù bị tát, cậu bé vẫn tiếp tục đạp xe sang phía bên kia đường vì đèn giao thông chuẩn bị chuyển đỏ.

Ông Qiu cho biết thêm, con trai và bạn của cháu rất sợ hãi. Người bạn đã lập tức gọi điện báo tin cho ông. Ngay khi nhận được cuộc gọi, ông Qiu đã bắt taxi đến hiện trường, và khi thấy tai trái của con sưng tấy, ông đã trình báo cảnh sát và đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

May mắn, các bác sĩ xác nhận vết thương không nghiêm trọng, chỉ là vết bầm tím.

Tuy nhiên, ông Qiu cho biết con trai ông đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau sự việc. Cậu bé thường xuyên gặp ác mộng, mơ về vụ va chạm và gặp khó khăn trong việc ngủ ngon vào ban đêm. Hậu quả là cậu bé bị cảm lạnh và sốt, phải nghỉ học hai ngày.

Lực lượng Cảnh sát Singapore đã xác nhận việc tiếp nhận trình báo và cho biết vụ việc đang được điều tra.

Tin nổi bật