Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy cam go, Lê Quốc, nam sinh của trường THPT Hàn Thuyên, vẫn chưa hết cảm giác "hú vía" khi nhớ lại buổi thi sáng ngày 27/6 định mệnh.
Chia sẻ với VnExpress, Quốc kể lại chi tiết hành trình không suôn sẻ của mình. Em sống tại huyện Bình Chánh, và do bố bận đi làm, Quốc đã tự mình lái xe máy đến điểm thi.
Tuy nhiên, khi đến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc quận Bình Tân, cách trường THPT Phú Nhuận – nơi em đăng ký dự thi – khoảng 8 km, chiếc xe máy của Quốc bất ngờ bị vỡ bánh.
Lúc đó là khoảng 6h45 sáng, thời gian bắt đầu làm bài thi đã cận kề. Quốc cuống cuồng tìm kiếm một tiệm sửa xe nhưng không một cửa hàng nào mở cửa vào giờ đó.
"Thời gian cứ trôi đi từng phút, em cảm thấy nóng ruột vô cùng, cứ nghĩ mình sắp bỏ lỡ buổi thi cuối cùng rồi", Quốc nhớ lại với vẻ mặt vẫn còn lo lắng. "Lúc đó, em thậm chí còn nghĩ đến việc liệu mình có thể đổi địa điểm dự thi ngay lập tức hay không, nhưng lại không biết liệu quy định có cho phép hay không."
Lê Quốc - nam sinh gặp sự cố xe hỏng ngày thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: VnExpress
Trong lúc hoang mang và phân vân tột độ, Quốc bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cô Huỳnh Thị Ngọc Lành, Phó hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên. Giọng nói của cô ở đầu dây bên kia đã động viên em hãy nhanh chóng chạy vào điểm thi gần nhất để xin được thi nhờ.
Ngay lập tức, Quốc quyết định gửi chiếc xe máy hỏng tại một nhà dân ven đường, sau đó vẫy một chiếc xe ôm để chở đến trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, cách đó khoảng 5 km.
"Em đã cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì em nhớ quy chế cho phép thí sinh đến trễ 15 phút và tự nhẩm tính rằng mình vẫn còn kịp thời gian để vào phòng thi", nam sinh tự tin kể lại.
Cùng lúc đó, tại trường THPT Hàn Thuyên, ThS Huỳnh Thị Ngọc Lành, Phó hiệu trưởng, cũng đang trải qua những phút giây căng thẳng tột độ. Là người tiếp nhận thông tin học sinh của mình chưa đến thi từ Hội đồng thi THPT Phú Nhuận dù đã sát giờ mở đề, lòng cô Lành nóng như lửa đốt. Trong buổi thi sáng ấy, cô đã tìm mọi cách để giúp đỡ Lê Quốc.
Cô Lành kể lại trên báo Dân trí, khi nhận được thông tin từ thầy Vũ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm và là Trưởng điểm thi THPT Phú Nhuận, báo về trường hợp vắng mặt của Lê Quốc, cô Lành không thể đứng ngồi yên.
"Tôi liền báo cáo với trưởng điểm thi để xin phép mở niêm phong phòng học vụ, mục đích là để rút hồ sơ của học sinh ra và lấy số điện thoại liên lạc với Quốc. Mọi việc từ việc lấy hồ sơ đến liên lạc với thí sinh đều được thực hiện một cách công khai, minh bạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của thanh tra và lực lượng công an", cô Lành chia sẻ về quy trình nghiêm ngặt.
Khi đã có số điện thoại của Quốc, cô Lành tiếp tục báo cáo tình hình với Trưởng điểm thi THPT Hàn Thuyên để xin sử dụng điện thoại của điểm thi liên lạc với em. Khoảnh khắc kết nối được với Quốc, điều khiến cô Lành đau lòng nhất là nghe giọng em qua điện thoại, với những lời nói đứt quãng về chiếc xe bị hỏng và việc không thể đến kịp điểm thi Phú Nhuận.
Với vai trò của một giáo viên, cô Lành tâm sự rằng lúc đó, nữ giáo viên mang tâm lý của một người mẹ: "Nếu con của mình đi thi mà gặp sự cố như thế, mình sẽ rất hối tiếc và thất vọng." Chính vì thế, khi hướng dẫn Quốc chạy vào điểm thi gần nhất, cô Lành cũng chỉ biết hy vọng mong manh vào một điều kỳ diệu.
Những thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, nhận định rằng, sự nhanh nhạy của Lê Quốc khi tìm đến điểm thi gần nhất và chủ động báo cáo tình hình là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp sự việc được giải quyết kịp thời.
Mặc dù Quốc đã mất khoảng 13 phút so với các thí sinh khác, nhưng với sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời từ phía nhà trường, Sở GD&ĐT cùng các điểm thi, em đã có thể hoàn thành trọn vẹn môn thi của mình.
Trước sự giúp đỡ bất ngờ và kịp thời ấy, Lê Quốc muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã hỗ trợ em trong buổi sáng định mệnh đó. Đối với Lê Quốc, sự cố sáng ngày 27/6 không chỉ là một kỷ niệm khó quên, mà còn là minh chứng cho tinh thần tương trợ. Nhờ sự chung tay của rất nhiều người, nam sinh đã có thể tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình.