Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các môn thi trong hai ngày 26-27/6, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh dự thi 3 buổi, gồm: một buổi môn Ngữ văn, một buổi môn Toán và một buổi cho hai môn tự chọn. Các thí sinh dự thi được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.
Nhưng kỳ thi này không chỉ gói gọn trong những con số hay cấu trúc đề thi. Điều khiến nó thực sự đáng nhớ chính là những khoảnh khắc đầy cảm xúc - nơi nước mắt và nụ cười cùng hiện diện trong một khung hình.
Là cái ôm vội của cha trước cổng trường, ánh mắt mẹ dõi theo từ xa hay tiếng reo vui rộn ràng sau giờ thi cuối. Là khi sĩ tử bật khóc vì nhẹ nhõm, hay giơ cao tay ăn mừng như vừa vượt qua một chặng đường marathon dài đằng đẵng.
Trong ngày thi đầu tiên, TP.HCM đổ cơn mưa như trút đúng khoảnh khắc chuẩn bị kết thúc giờ thi. Cũng chính vì thế chúng ta càng thấm thía hơn sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái
Một phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi đã lặng lẽ đứng nép một góc, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc con bước vào phòng thi. Đó không chỉ là một tấm ảnh, mà là kỷ niệm ông muốn giữ lại để sau này nhìn lại, nhớ về một ngày quan trọng trong đời con.
Trong suốt hai ngày thi căng thẳng, hàng trăm tình nguyện viên đã không quản ngại nắng mưa, nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các sĩ tử.
Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc trong khung giờ cao điểm tại các điểm thi, trên nhiều tuyến đường.
Không chỉ vậy, họ còn tận tay phát nước, gửi lời động viên tới các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng.
Sự tự tin, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt nhiều sĩ tử. Sau 12 năm đèn sách, đây là giây phút các em có thể thở phào nhẹ nhõm dù kết quả ra sao.
Không khí trở nên sôi động hơn khi các tình nguyện viên và thí sinh cùng nhau hô lớn “Đỗ đại học”. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, chúc mừng các thí sinh vượt vũ môn thành công.
Ảnh: VTC News, Thanh niên Việt, ZNews